Thứ Hai, 23 Tháng Ba, 2026

Thứ Hai, Tuần thứ 5 Mùa Chay

Thứ Hai, Tuần thứ 5 Mùa Chay

Lời Chúa – Ga 8, 9b-11

Chúa Giêsu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đứng đó ở giữa. Người đứng thẳng dậy và hỏi bà: "Này bà, họ đâu cả rồi? Không ai lên án bà sao?" Bà đáp: "Thưa Ngài, không ai cả." Chúa Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án bà. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

Ném đá một người với lý do người đó đã vi phạm một trong các điều răn của Thiên Chúa chính là mâu thuẫn với một điều răn khác: điều răn không được giết người. Chúa Giêsu đưa các kinh sư và người Pharisêu trở lại với lý trí đơn thuần. Cảnh này tiếp diễn trong một cuộc đối mặt riêng tư, từ trái tim đến trái tim. Thiên Chúa không xét xử nơi công cộng. Người hiểu rõ sự phức tạp của một cuộc đời con người đến mức không chịu khuất phục trước áp lực của các tòa án bình dân và những bản án dễ dãi. Tôi thích chiêm ngắm những thiên thần nhỏ bé trên các tympan kiến trúc Roman: họ cân đong các linh hồn. Vâng, Thiên Chúa cân nhắc mọi sự, điều thuận lẫn điều nghịch, điều đáng tha thứ lẫn điều đáng lên án, điều hợp lý lẫn điều phi lý. Việc phán xét được dành riêng cho Người vì nó đòi hỏi một sự chính xác như phẫu thuật (x. Mt 13, 29). Người ý thức rằng tâm hồn con người vừa phức tạp vừa bệnh hoạn: ngôn sứ Giêrêmia đã công bố điều này từ thời lưu đày ở Babylon (x. Gr 17, 9-10). Phán xét của Thiên Chúa không phải là một làn sóng truyền thông mà là một cuộc gặp gỡ cá nhân với tâm hồn bệnh hoạn của tôi.

P.-A.D.

 

Chia sẻ

Người phụ nữ ngoại tình, vô danh, theo cách riêng của mình, đại diện cho tất cả những người bị sử dụng như một đồ vật. Thật vậy, các tôi tớ của Thiên Chúa, các kinh sư say mê Kinh Thánh, và những người Pharisêu thông thạo việc giải thích Kinh Thánh, đã lợi dụng bà để tìm cách kết tội Chúa Giêsu. Nhưng không ai bị kết án sau phiên tòa này, không ai, bởi vì phán quyết của Chúa Kitô đặt mỗi người vào con đường hoán cải. Thiên tài của Tin Mừng nằm ở đó: khi nó cho phép phục hồi tất cả các nhân vật. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay, làm sao tôi có thể bước vào phong trào của một nền công lý biết phục hồi? Trong môi trường sống của tôi, ai đang cần tôi chăm sóc?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tha tội nguội lạnh của con, tha tội hèn nhát của con, tha tội xao lãng của con, tha tội kiêu ngạo của con, tha tội bám víu vào ý riêng của con, tha tội yếu đuối và thiếu kiên định của con, tha tội những tư tưởng hỗn loạn của con, tha tội đôi khi con ít nhớ rằng con đang ở trước mặt Chúa. Xin tha mọi lỗi lầm của con, nhất là những lỗi lầm con đã phạm từ khi bắt đầu hoán cải! Cảm ơn Chúa vì mọi ân sủng của Người. Lạy Chúa, xin cứu giúp người mà Chúa đã ban cho biết bao hồng ân, để người đó hoàn toàn thực hiện điều Chúa chờ đợi nơi người ấy... Lạy Chúa, xin hoán cải con! Lạy Chúa, xin hoán cải con, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thánh Charles de Foucauld

 

Luôn hằng sống, lạy Giêsu, Ngài chuyển cầu cho chúng con.

 

 

Bài viết khác