Thứ Ba, Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa – Ga 8, 28-30
Chúa Giêsu tuyên bố: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng TôI LÀ, và tôi không tự mình làm bất cứ điều gì; nhưng điều tôi nói đây, là theo như Cha đã dạy tôi. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi một mình, vì tôi hằng làm những điều đẹp lòng Người."
Chúa Giêsu chỉ có thể được hiểu khi được treo lên trên thập giá. Khi mắt nhìn vào Thiên Chúa chịu đóng đinh, chúng ta nhẹ nhàng vén lên tấm màn bí ẩn của tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại chúng ta. Mùa Chay chính xác là khoảnh khắc để, với tay đặt lên miệng, chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô trên thập giá, tay giang rộng, đối diện với chúng ta. Trong thinh lặng.
Chấp nhận thập giá như một công cụ cứu độ đòi hỏi nhiều năm chiêm niệm và khôn ngoan. Nó chỉ có thể được cảm nhận trong cuộc đối mặt kéo dài đó, nơi theo nghĩa đen, chúng ta nhìn thẳng vào Đấng Cứu Thế của mình. Gần giống như trong cuộc sống của một đôi vợ chồng hay giữa những người bạn. Cách yêu thương chỉ được hiểu qua nhiều năm tháng, khi dần dần bước vào ngôn ngữ của người kia. Cần phải chiêm ngắm nhau, làm quen với nhau, và nâng ánh mắt lên trong nhiều năm dài để hiểu được cách người kia chết vì yêu tôi mỗi ngày, theo cách hoàn toàn riêng của họ. Mầu nhiệm thập giá không dễ đón nhận hơn mầu nhiệm tình yêu nhân loại. Đừng ảo tưởng.
P.-A.D.
Chia sẻ
"Tôi hằng làm những điều đẹp lòng [Thiên Chúa]." Tôi muốn sống lời Chúa này, nhưng tôi hiểu rằng chỉ có Chúa Kitô mới có thể thốt lên lời đó. Tuy nhiên tôi bắt đầu chọn lựa nó chỉ cho hôm nay. Tôi muốn truyền bá lời này đến những người quyền thế trên thế giới, dám tin vào sức mạnh hiệu quả của nó. Tôi đã chia sẻ nó ít nhất với một người thân. Hôm nay, tôi chọn biến những ước mơ của mình thành hiện thực và tôi xin lời khuyên từ người thường đồng hành với tôi trong đời sống thiêng liêng. Với ai hỏi tôi: "Hôm nay bạn làm gì?", tôi cảm thấy có thể trả lời: "Tôi làm điều đẹp lòng Thiên Chúa."
|
Cầu nguyện Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sự chết: Đáp: Lạy Chúa, nhờ thập giá Ngài, xin cứu độ chúng con. Chúc tụng Chúa, nguồn mạch sự sống: – xin là sức mạnh và thành lũy cho các dự tòng. Chúc tụng Chúa, Mục tử của dân Ngài: – xin làm cho các tín hữu trở thành những người thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chúc tụng Chúa, Ngài dẫn dắt chúng con bằng tình yêu: – xin ôm lấy chúng con bằng đức ái. Chúc tụng Chúa, nguồn mạch tha thứ: – xin cho chúng con khám phá ra những lỗi lầm của mình khi chiêm ngắm thập giá Ngài. Chúc tụng Chúa, quyền năng Ngài là lòng nhân lành: – Ngài đã trao cho chúng con một thế giới cần biến đổi. |
Ai hy vọng đến cùng sẽ được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô.



