Thứ Tư, 01 Tháng Tư, 2026

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Lời Chúa — Mt 27, 59-61

"Ông Giôxếp lấy thi hài, liệm trong tấm vải gai sạch, rồi đặt vào ngôi mộ mới của ông, đã được đục trong núi đá. Ông lăn tảng đá lớn lấp cửa mộ, rồi ra về. Bà Maria Magđalêna và bà Maria kia ngồi đó, đối diện với mồ."

Những người công chính biết các việc thương xót và thực hành chúng dù khó khăn đến đâu. Đó là bản tính của họ. Nằm trong A.D.N của họ. Giuse, người công chính, chôn cất người chết. Với sự cẩn thận và tôn trọng.

Và với vải trắng. Ông muốn tránh cho Đức Giêsu khỏi hố chung của những kẻ tội phạm. Với Người đã bị từ chối một chỗ giữa người sống, ông muốn ban cho Người một chỗ giữa người chết: một ngôi mộ đẹp đẽ khoét trong đá, được đậy bằng một tảng đá tròn lớn như cái cối xay khổng lồ. Thân xác bị nghiền nát giờ được bảo vệ. Nhưng khi xong là xong! Ông ra về. Ông để lại sự thinh lặng đằng sau và hai người phụ nữ, đến lượt họ cũng sẽ sớm ra đi. Hầu như không ai ở đó. Ngay cả mẹ của người quá cố cũng không có. Người nghèo, người bị loại trừ, có những đám tang thảm thương! Ở đằng kia, tiếng ồn vẫn tiếp tục, đám đông hầu như đã quên rồi (họ cần chuẩn bị cho ngày lễ). Cuộc sống trôi qua, như thường lệ. Cuộc sống? Sự trống rỗng!

Chay tịnh

Trong ngày của ngôi mộ này, việc ăn chay của chúng ta có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Phu Quân đã bị lấy đi khỏi chúng ta, Người đã bị cái chết bắt đi và xuống cõi âm phủ. Các Kitô hữu đầu tiên đã ăn chay bốn mươi giờ từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh như dấu hiệu của sự để tang. Các Kitô hữu Chính Thống vẫn thực hành điều này. Chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy... nhưng hãy hiểu rằng sự vắng mặt của Đức Giêsu tạo nên một nỗi đau sâu xa và đào sâu thêm cơn đói khát sự hiện diện của Người. Một ngày không có Thánh Thể, một ngày để tái khám phá ý nghĩa sâu xa của tấm bánh sự sống vốn làm no thỏa chúng ta và làm tuôn trào trong chúng ta một nguồn nước thỏa mãn cơn khát. Cảm nhận cơn đói thể xác, cảm nhận cơn đói tâm linh và ở trong tình trạng để tang. Thức canh và hy vọng.

Cầu nguyện

Ta truyền lệnh cho ngươi: Hãy thức dậy, hỡi kẻ đang ngủ, Ta đã không tạo dựng ngươi để ngươi mãi mãi bị giam cầm trong cõi kẻ chết.

Hãy trỗi dậy từ cõi chết: chính Ta là sự sống của kẻ chết.

Hãy đứng dậy, công trình của tay Ta; hãy đứng dậy, người giống Ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Ta.

Hãy thức dậy, chúng ta hãy ra khỏi đây. Vì ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong ngươi, chúng ta là một con người không thể phân chia.

Chính vì ngươi mà Ta, Thiên Chúa của ngươi, đã trở nên con trai của ngươi; chính vì ngươi mà Ta, là Chủ, đã mang lấy thân phận tôi tớ của ngươi; chính vì ngươi mà Ta, Đấng cai quản các tầng trời, đã đến trên đất và dưới đất; chính vì ngươi, con người, mà Ta đã trở nên như người bị bỏ rơi, tự do giữa những kẻ chết.

— Thánh Epiphane de Salamine

Hãy thức dậy, hỡi kẻ đang ngủ, hãy trỗi dậy từ cõi chết, và Đức Kitô sẽ soi sáng ngươi.

Bài viết khác