Thứ Năm Tuần Thánh
Lời Chúa — Ga 13, 1
"Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng."
Câu then chốt! Câu này tóm tắt phần đầu của Tin Mừng Gioan. Đức Giêsu yêu thương những người nam và nữ trong thế giới của chúng ta. Người yêu mẹ Người, bà con, bạn bè, môn đệ, và cả những người Người gặp gỡ. Người yêu thương chúng ta. Và Người muốn yêu thương chúng ta đến cùng... và phần thứ hai của Tin Mừng sẽ chứng minh điều đó qua cuộc khổ nạn, qua Bữa Tiệc Ly, qua phiên xử, qua bản án, qua cái chết, qua sự phục sinh, qua việc chọn Phêrô, qua việc sai đi truyền giáo. Đến cùng, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời Người bày tỏ tình yêu của Người dành cho chúng ta. Cho mỗi người chúng ta. Đến cùng! Người đã muốn chúng ta từ muôn đời, đã tạo dựng chúng ta, đã chọn chúng ta, Người muốn chúng ta biết rằng tình yêu của Người dành cho chúng ta sẽ kéo dài đến muôn đời! Đến cùng! Hơn nữa, Người yêu thương chúng ta đến mức ban cho chúng ta thân xác và máu của Người để chúng ta trở nên có khả năng yêu thương đến tận cùng bản thân mình: yêu Chúa Cha, yêu anh chị em, và yêu thế giới.
Chia sẻ
Lễ Phục Sinh đang đến gần: lễ mừng việc đi qua thập giá, cánh cửa hẹp phải vượt qua, ánh sáng trên giá đèn trong bóng tối tội lỗi của con người. Núi Sọ là nơi hẹn gặp của những người yêu mến Thiên Chúa. Vùng quê của chúng ta rải rác đầy những thánh giá, nhà nguyện và đền thờ dễ đến với mọi người ở ngã tư đường. Đừng sợ đứng dưới chân thánh giá bên cạnh những người đang đau khổ, gánh cùng họ những khó khăn, đặt cho họ những câu hỏi giúp vơi nhẹ gánh nặng trên vai họ. Bước vào trong sự thinh lặng của thập giá và ơn cứu độ, là lắng nghe tiếng động của đất và nghe giọng nói của Thiên Chúa yêu thương nhân loại.
|
Cầu nguyện Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì trong đêm tối của cuộc đời này và những hiểm nguy của nó, con cần có Chúa. Xin cho con có thể nhận ra Chúa như các môn đệ nhận ra Ngài trong lúc bẻ bánh. Xin cho việc rước lễ là ánh sáng xua tan bóng tối, sức mạnh nâng đỡ con và là niềm vui duy nhất của lòng con. Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì vào giờ chết, con muốn ở lại kết hợp với Chúa, nếu không được bằng việc rước lễ, thì ít ra bằng ân sủng và tình yêu. Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì Chúa có tất cả những gì con tìm kiếm: tình yêu của Ngài, ân sủng của Ngài, ý chí của Ngài, Trái Tim của Ngài, Thần Khí của Ngài. Con muốn yêu mến Chúa hết lòng trên trần gian này, để tiếp tục yêu mến Chúa cách hoàn hảo suốt cõi đời đời. — Thánh Pio Pietrelcina |
Đây là Thiên Chúa, Đấng cứu vớt tôi: tôi tin tưởng, tôi không còn sợ hãi.



