Thứ Hai, 30 Tháng Ba, 2026

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Lời Chúa — Is 49, 6

"[Đức Chúa] phán: 'Chưa đủ khi ngươi là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, và dẫn đưa những người Israel sống sót trở về. Ta còn đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ơn cứu độ của Ta lan tỏa đến tận cùng trái đất.'"

Có những lúc người ta muốn buông tay, tự nhủ: "Không thể được. Nhiệm vụ vượt quá sức tôi. Ngày nay, trong thế giới của chúng ta, người ta không thể hay không muốn theo Thiên Chúa. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi được tâm lòng họ."

Người Tôi Trung của Isaia dường như cũng chán nản như vậy. Chính lúc đó, Đức Chúa phán với ông: "Không chỉ phải làm việc cho hạnh phúc của Israel, ngươi còn phải giúp nó hoàn thành sứ mạng của mình: lan tỏa ánh sáng của Ta trên toàn vũ trụ, loan báo cho mọi người rằng Ta yêu thương họ và muốn cho họ hạnh phúc."

Đức Kitô đã là Người Tôi Trung trung tín đó. Cái chết của Người đánh dấu sự gần như thất bại của sứ mạng đối với dân Người. Nhưng Người đã kiên vững! Cái chết của Người ngày nay soi sáng con đường cho đám đông từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, công việc chưa kết thúc. Ai bảo chúng ta phải khóc than trước những thất bại và tự nhốt mình trong nhà? Ai bảo chúng ta không dám mang ánh sáng đến nơi khác?

Chia sẻ

Có người hỏi Thánh Vinh Sơn Phaolô: "Vậy trong cuộc đời, phải làm gì để làm được điều gì đó?" Thánh nhân trả lời: "Nhiều hơn nữa!" Thiên Chúa cũng nói điều tương tự khi tuyên phán qua miệng Isaia: Chưa đủ khi ngươi là tôi trung của Ta. Bà góa phụ trong Tin Mừng dâng tất cả những gì mình có để sống, Đức Kitô dâng cả cuộc đời và thân xác Người làm của lễ cho muôn người. Đã đến lúc tôi bước vào vòng tròn của những kẻ điên vì Thiên Chúa, những người tự hiến cho Thiên Chúa và anh em với tự do, sáng tạo và niềm vui, những người không sợ chết vì họ đã dâng hiến tất cả khi còn sống. Hãy mặc lấy sự khiêm nhường trong những ngày thánh thiện này.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con tất cả những người đang cô đơn.

Con đã cảm nhận trong lòng mình khát vọng cháy bỏng đã tràn ngập lòng Chúa, trước tình trạng bị bỏ rơi mà cả thế giới đang chìm đắm. Con cảm nhận tình yêu đối với từng người đang đau bệnh và cô lập. Ai sẽ đến an ủi họ khi họ khóc? Ai sẽ tỏ lòng trắc ẩn khi họ lụi dần? Ai sẽ đón nhận vào lòng mình những tâm hồn tuyệt vọng?

Ôi Thiên Chúa của con, xin ban cho con ơn trở nên một bí tích hữu hình của Tình Yêu Ngài trong thế giới; xin cho con là đôi tay của Ngài, để ôm ấp vào lòng mình toàn bộ nỗi cô đơn của thế giới và sưởi ấm nó bằng ngọn lửa tình yêu.

— Chiara Lubich

Vì chúng ta, Người đã hạ mình, Người đã vâng phục cho đến chết.

 

Bài viết khác