Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, 2026

Thứ Bảy Tuần thứ 5 Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần thứ 5 Mùa Chay

Lời Chúa – Ga 11, 49-50.53

Caipha, là thượng tế năm đó, nói với họ: "Các ông chẳng hiểu gì cả; các ông không thấy lợi ích của các ông là gì: thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Kể từ ngày đó, họ quyết định giết Người.

Chúa Giêsu là con dê tế thần: con vật mà theo biểu tượng, dân Do Thái phủ lên đó những tội lỗi của họ trước khi đẩy nó ra chết một mình trong sa mạc như hy lễ đền tội (x. Lv 14, 7). Caipha, một cách tiên tri, biến Chúa Giêsu thành người sẽ gánh lấy không chỉ tội lỗi của dân tộc gốc của Người mà còn tất cả tội lỗi của thế gian.

Chúa Kitô đã đến và sống để loan báo tình yêu của Chúa Cha, và như vậy đã là nhiều lắm rồi. Người đã hiến dâng mạng sống Người. Nhưng Người cũng đã hiến dâng cái chết của Người: Chính Người đã mang tội lỗi chúng ta vào thân xác mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải chịu những vết thương mà anh em đã được chữa lành (1 Pr 2, 24). Khi tiến đến Tuần Thánh, chúng ta hãy quỳ gối trước thập giá và chiêm ngắm Thiên Chúa nhân lành đang gánh lấy những gì đè nặng chúng ta. Người muốn chúng ta tự do, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Một cách huyền nhiệm, chúng ta sẽ thì thầm: "Vâng, thà một người chết đi. Và chính một mình Ngài, lạy Thầy nhân lành, vẫn còn hiến dâng mạng sống hôm nay cho muôn người!"

P.-A.D.

 

Chia sẻ

Trước thềm bước vào Tuần Thánh, không cần phải phán xét hay đánh giá những quyết tâm Mùa Chay của chúng ta, không cần phải ẩn náu sau dụ ngôn những người thợ vào giờ chót: đây đơn giản là lúc tạ ơn về những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong những tuần lễ này. Đây cũng là lúc chọn lựa dứt khoát lẽ sống của cuộc đời chúng ta: vì không ai trong chúng ta sống cho chính mình [...], nếu chúng ta sống, là chúng ta sống cho Chúa (Rm 14, 7). Đừng để ngày này qua đi mà không đối mặt với thực tế cuộc sống của một người dễ bị tổn thương hơn, khiêm tốn hơn, kín đáo hơn chúng ta. Chính trong sự sẵn sàng phục vụ anh em mà Chúa Kitô hiện diện.

Cầu nguyện

Qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng ta:

Đáp: Lạy Cha, xin nâng đỡ niềm hy vọng của chúng con!

Lạy Cha rất nhân lành, trong Người Con yêu dấu của Cha, chúng con là anh em với nhau: – xin dạy chúng con biết tôn trọng nhịp sống của những người xung quanh chúng con.

Xin để con cái Cha đến cùng Cha: – xin an ủi những người túng thiếu nhất, các nạn nhân chiến tranh; xin củng cố những ai đang hoạt động để hỗ trợ họ.

Xin ban cho những người lãnh đạo các quốc gia biết tìm kiếm công lý và sự thật: – xin soi sáng trí tuệ của những cộng sự viên của họ.

Cha đòi hỏi chúng con phải yêu kẻ thù: – xin hoán cải lòng họ và lòng chúng con.

Xin đón nhận những anh chị em đã qua đời vào thành đô trên trời: – nơi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người.

Nhờ những vết thương của Ngài, chúng con đã được chữa lành; xin cho chúng con chạy trên con đường tình yêu của Ngài.

Bài viết khác