Thứ Sáu Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa – Ga 10, 32-33
Chúa Giêsu lên tiếng: "Ta đã cho các ông thấy nhiều việc tốt lành đến từ Chúa Cha. Vì việc nào mà các ông muốn ném đá Ta?" Họ đáp lại: "Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt lành, nhưng vì tội phạm thượng: ông chỉ là người phàm, mà lại tự cho mình là Thiên Chúa."
Tội phạm thượng của Chúa Giêsu là Người không đáp ứng hình ảnh của vị Messia được chờ đợi: Người không thể được sinh ra từ một người phụ nữ và lớn lên giữa chúng ta. Tuy nhiên, sách Sáng Thế đã báo trước điều đó rồi: Ngày Thiên Chúa tạo dựng con người, Người dựng nên họ theo hình ảnh Thiên Chúa (St 5, 1). Nhưng sự gần gũi này gây sốc. Sự tiếp xúc thân mật này vẫn chưa thể chấp nhận được đối với nhiều tín hữu. Gương mù nằm ở dấu hiệu này: bức màn Đền Thờ bị xé rách dứt khoát từ trên xuống dưới. Không còn sự ngăn cách nào giữa Thiên Chúa và tạo vật của Người. Mọi thể chế, dù là tôn giáo, đều bị lung lay bởi Thiên Chúa nhập thể vì không còn đấng trung gian nào khác ngoài Người. Ngày hôm nay, Thiên Chúa đã quyết định giao tiếp trực tiếp với con người. Qua Lời của Người, Ngôi Lời nhập thể, Người đến trò chuyện với con người như người ta trò chuyện với bạn bè (x. Hiến chế tín lý Dei Verbum, Công đồng Vatican II, số 2). Đây là mầu nhiệm trao đổi kỳ diệu, nơi con người trở lại chính mình theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa.
P.-A.D.
Ăn chay
Trong khi những người đương thời với Chúa Giêsu đôi khi ăn chay để được người ta thấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta (x. Mt 6, 16-18) ăn chay trong bí ẩn, nghĩa là Người kêu gọi chúng ta đến với chiêm niệm, với nội tâm. Chúng ta phải tìm kiếm "lương thực hàng ngày" trong Kinh Lạy Cha, là cả bánh thực sự lẫn Thánh Thể hoặc ngay cả tất cả những gì từ miệng Chúa phán ra (Đnl 8, 3). Ăn chay do đó là một lời mời gọi đổi mới mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha, nhưng cũng là để khám phá rằng lương thực thực sự không bao giờ cạn kiệt chính là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, rằng đó là làm, như Chúa Giêsu, ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn thành công việc của Người (Ga 4, 34).
|
Cầu nguyện Nếu con là công trình của Thiên Chúa, hãy trông đợi mọi sự từ tay Người: hãy phó mình cho Đấng có thể nhào nặn con và làm mọi sự tốt đẹp, và hãy tiếp nhận trong con hình dạng mà Người Thợ Cả muốn ban cho con. Hãy giữ trong con sự khiêm nhường đến từ ân sủng, kẻo sự cứng cỏi của con ngăn cản Chúa in dấu ngón tay Người vào con. Chính khi nhận được dấu ấn đó, con sẽ trở nên hoàn hảo, và chỉ có Chúa mới có thể làm một tác phẩm nghệ thuật từ cái đất sét tội nghiệp mà con là. Vì thực ra, làm là đặc quyền của lòng nhân lành Thiên Chúa và để Người làm, đó là vai trò phù hợp với bản tính con người của con. Thánh Irênê thành Lyon |
Xin cho chúng con sống trong sự thật, và chúng con sẽ đến với ánh sáng của Ngài.



