Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa — Is 42, 6-7
"Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi vì sự công chính, Ta nắm lấy tay ngươi, Ta gìn giữ ngươi và đặt ngươi làm giao ước với dân, làm ánh sáng cho muôn dân: để mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi ngục tù những kẻ bị giam cầm, và đưa ra khỏi chốn tối tăm những kẻ ngồi trong bóng tối."
Cũng như sau chiến tranh, người ta mơ mộng. Người ta nghĩ rằng thời khó khăn đã qua và bình an sắp đến. Nhưng thực ra, hỗn loạn lại xuất hiện. Đó là tình cảnh của người Do Thái khi trở về từ lưu đày.
Trong cảnh hỗn loạn của thời đại đó, người ta mong mỏi một đấng giải phóng, một người kiến tạo hòa bình, một người dám đối mặt với u ám bao trùm, người có thể cải hóa kẻ ác và giải thoát những người bị giam cầm trong cảnh khốn cùng về xã hội hay thể xác. Nhiệm vụ bất khả thi? Hiển nhiên! Về mặt nhân loại, không thể tiêu diệt điều ác vốn bắt nguồn từ tâm lòng. Nhiệm vụ có thể trở thành khả thi nếu Thiên Chúa can thiệp và ban cho ai đó sức mạnh để hoàn thành! Nhưng tìm đâu ra con người như vậy?
Sáu thế kỷ trước, ngôn sứ Isaia đã tiên báo về sự xuất hiện của người đó qua một loạt bài thơ, được gọi là "Những bài ca về Người Tôi Trung". Và các Kitô hữu đầu tiên đã lập tức nhận ra Người Tôi Trung đó chính là Đức Kitô Giêsu. Người mang lại bình an vì Người có thể thay đổi tâm lòng. Ngay cả tâm lòng của chúng ta.
Chia sẻ
Chúng ta có thực sự mong muốn Đức Kitô, qua cái chết trên thập giá, giải thoát tất cả những người bị giam cầm không? Chúng ta có tin tưởng vào một con người đầy sức thu hút, người có thể chữa lành mọi bệnh tật không? Lời loan báo Tin Mừng đó, qua miệng các ngôn sứ và Đức Giêsu, có vang lên với chúng ta như những điều không tưởng, xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày không? Chính vì vậy, việc cử hành Tuần Thánh đến đúng lúc để đức tin chúng ta được lớn lên. Hãy tin rằng đức ái của chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu, khi chúng ta đặt mình phục vụ tha nhân: khi sống trọn vẹn nhân tính của mình, các mối quan hệ của chúng ta sẽ phong phú hơn trong lòng trắc ẩn.
|
Cầu nguyện Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ, chúng ta van xin: Đáp: Nhờ sự đau khổ và thập giá của Ngài, xin cứu độ chúng con. Khi lên Giêrusalem chịu khổ nạn, Ngài chỉ cho chúng con con đường khiêm nhường. Khi vâng phục cho đến chết, Ngài dạy chúng con tình yêu cao cả nhất. Khi gánh lấy tội lỗi thế gian, Ngài mặc khải cho chúng con lòng thương xót của Chúa Cha. Khi cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài, Ngài dẫn chúng con đến sự tha thứ vô bờ. Khi mở cửa thiên đàng cho người trộm lành, Ngài làm cho niềm hy vọng của chúng con trở nên khả thi. |
Mọi ánh mắt chúng con đều hướng về Ngài: Ngài là Đấng Mêsia, tâm lòng chúng con ca tụng Ngài.



