Thứ Hai, 30 Tháng Ba, 2026

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Lời Chúa — Is 50, 8-9

"Đấng minh oan cho tôi đã gần kề. Ai muốn tranh tụng với tôi? Chúng ta hãy cùng ra trước toà! Ai muốn kiện tôi? Hãy đến gặp tôi! Này, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ trợ giúp tôi; ai có thể kết án tôi? Chúng đây rồi, tất cả sẽ mòn như chiếc áo, sâu bướm sẽ ăn chúng đi!"

"Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? [...] " (Ga 8, 46). Như Người Tôi Trung, Đức Giêsu bị chế nhạo, bị khinh thường, bị coi là kẻ phạm thượng. Nhưng như Người Tôi Trung, Người tự tin. Rõ ràng. Bị buộc tội, bị sỉ nhục, Người không run sợ: sự an toàn của Người chính là Chúa Cha! Dù cái chết đang đến gần, Người vẫn tin tưởng vào tương lai của mình. Người là như vậy! Còn tôi thì sao? Càng chiêm ngắm Đức Kitô, tôi càng nhận ra mình không phải là người vô tội. Tôi phạm tội nhiều lần mỗi ngày, và người ta hoàn toàn có thể buộc tội tôi. Có thể hy vọng không? Có! Khi nghe Đức Kitô nói rằng Người muốn là luật sư của tôi. Ôi! Người biết những yếu đuối của tôi, nhưng muốn bảo vệ tôi, cứu tôi, ban cho tôi phương tiện để biến đổi. Với một đấng bênh vực như vậy, tôi có thể tin tưởng! Vâng, Đức Giêsu là người công chính, Đấng qua hy lễ của mình, đạt được ơn tha thứ tội lỗi của chúng ta, không chỉ tội lỗi của chúng ta mà còn của cả thế gian (1 Ga 2, 1-2). Điều đó xứng đáng để tin.

Chay tịnh

Sau biến cố bê vàng, Môsê lại lên núi Sinai để cầu xin Thiên Chúa đừng tiêu diệt Israel vì đã phạm tội nặng khi sa vào thờ ngẫu tượng. Môsê, người vô tội, ăn chay và cầu nguyện bốn mươi ngày để xin Thiên Chúa tha thứ cho dân (x. Đnl 9, 18). Gương của ông dạy chúng ta rằng chúng ta có thể ăn chay cho người khác, rằng như cầu nguyện, ăn chay là một cách cầu thay nguyện giúp trước mặt Thiên Chúa. Có biết bao lý do để xin Thiên Chúa ban ơn: cho một người đang bệnh, cho một nền hòa bình lâu dài, cho một việc làm mới. Kiểu ăn chay này kéo chúng ta ra khỏi bản thân và đưa chúng ta vào sự hiệp thông của các thánh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin lắng nghe sự công bình, xin chú ý đến tiếng kêu của chúng con, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của chúng con:

Lạy Thiên Chúa yêu thương, Đấng có lòng trắc ẩn vô biên, chúng con dâng lên Ngài những đau khổ của thế gian này, nhu cầu của những người vô gia cư, nước mắt của những người tù nhân, nỗi đau của bệnh nhân và người bị thương, nỗi buồn của những người đang để tang, sự mỏng manh của người già và người yếu đuối. Theo nhu cầu của họ và theo lòng thương xót vô biên của Ngài, xin ban sức mạnh và ủi an họ, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

— Thánh Anselm

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người.

Bài viết khác