Thứ Tư, 01 Tháng Tư, 2026

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lời Chúa — Ga 19, 28-29

"Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: 'Tôi khát!' Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người."

Là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, Đức Giêsu khát gặp gỡ con người, Người muốn gặp con người. Người tìm kiếm tình bạn của con người. Là con người, Đức Giêsu khát Thiên Chúa: Người hát Thánh Vịnh: Lạy Thiên Chúa, [...] con tìm kiếm Ngài từ lúc bình minh; tâm hồn con khao khát Ngài; thân xác con mòn mỏi vì Ngài, như vùng đất khô cằn, kiệt sức, không có nước (Tv 62, 2). Như mỗi người chúng ta, Người muốn cảm thấy thật gần Chúa Cha của mình, nhưng lại thấy mình xa cách. Bị bỏ rơi, có lẽ vậy. Người đã làm tất cả để đến gần Chúa Cha, đến gần ý muốn của Ngài. Người đã hoàn thành những gì cần làm để bày tỏ tình yêu của mình. Người đã giao phó mẹ mình cho chúng ta. Nhưng Người vẫn còn khát. Khát một cách thảm thiết.

Điều đó thấy rõ. Vì vậy, người ta cố làm Người dịu lại bằng cách cho Người uống giấm... thứ chỉ thấm ướt môi Người chứ không giải được cơn khát. Cơn khát của Người là khác. Người khát tình yêu. Người khát Thiên Chúa. Người khát chúng ta.

"Tôi khát." Và Người chết vì khát.

Chay tịnh

Thân xác của chúng ta vô cùng thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa, vì Ngôi Lời của Thiên Chúa đã nhập thể và tự nguyện chịu đau khổ trong một thân xác giống như của chúng ta. Trên thập giá, Đức Giêsu cho thấy tình yêu của Người dành cho chúng ta đi đến tận cái chết và đi qua đau khổ. Tuy nhiên, chính cường độ tình yêu của Người, chứ không phải sự đau khổ của Người, mới cứu chúng ta. Khi ăn chay, đừng tìm kiếm trước tiên sự đau khổ, việc "làm hại bản thân": đức ái là trước hết và chúng ta phải không ngừng tìm kiếm tình yêu đối với người lân cận. Như Thánh Phanxicô de Sales đã nói với Thánh Jeanne de Chantal, người có tính cách mạnh mẽ: "Tất cả bằng tình yêu, không gì bằng sức mạnh."

Cầu nguyện

Chúng ta hãy nhìn lên Đấng chúng ta đã đâm thâu và tuyên xưng đức tin: Đáp: Thật sự, Ngài là Con Thiên Chúa!

Lạy Đấng Cứu Độ nhân loại, xin chúc tụng Ngài vì cuộc khổ nạn vinh hiển của Ngài: — máu Ngài đã cứu chuộc chúng con.

Từ cạnh sườn mở ra của Ngài, nơi tuôn chảy nước hằng sống: — xin đổ Thần Khí xuống trên mọi người.

Ngài gửi đến thế gian những chứng nhân về sự Phục Sinh của Ngài: — xin cho họ tuyên xưng thập giá chiến thắng của Ngài.

Lạy Đức Kitô đang hấp hối cho đến tận cùng thế giới: — xin đừng quên các chi thể đang đau khổ của Thân Thể Ngài.

Lạy Ngài, Đấng đã ra khỏi mồ còn sống: — xin đánh thức những ai đã ngủ trong cái chết.

Chính nhờ cây thập giá mà niềm vui đã đến trong thế gian.

Bài viết khác