Thứ Bảy, 04 Tháng Tư, 2026

Xuống ngục tổ tông : Mầu Nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh

Xuống ngục tổ tông : Mầu Nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh

Chúa Giêsu Kitô "đã xuống ngục tổ tông". Cụm từ này có có nghĩa là Thiên Chúa, khi đã làm người, đã đi đến mức độ bước vào cô đơn tột cùng và tuyệt đối của con người, nơi không có một tia sáng nào của tình yêu chiếu đến, nơi thống trị bỏ rơi hoàn toàn không có một lời an ủi nào: đó là "ngục tổ tông". Chúa Giêsu Kitô, khi ở lại trong cái chết, đã vượt qua cánh cửa cô đơn tột cùng đó để dẫn dắt chúng ta cũng vượt qua cùng với Ngài. Tất cả chúng ta đôi khi đã cảm nhận một cảm giác bị bỏ rơi khủng khiếp, và điều làm chúng ta sợ hãi nhất trong cái chết chính là điều đó: như những đứa trẻ, chúng ta sợ phải ở một mình trong bóng tối, và chỉ có sự hiện diện của một người yêu thương chúng ta mới có thể trấn an chúng ta. Vâng, đó chính xác là điều đã xảy ra vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh: trong vương quốc cái chết, tiếng nói của Thiên Chúa đã vang lên. Điều không tưởng đã xảy ra, nghĩa là Tình Yêu đã xâm nhập vào "ngục tổ tông"; ngay cả trong bóng tối tột cùng sự cô đơn nhân loại tuyệt đối nhất, chúng ta cũng có thể nghe thấy một giọng nói gọi chúng ta và tìm thấy một bàn tay nắm lấy chúng ta và dẫn chúng ta ra ngoài.

BÊNÊĐICTÔ XVI Giáo hoàng từ năm 2005 đến năm 2013.

 

Bài viết khác