Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Một, 2025

Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng

Lời Chúa (Is 4, 2-3)

Ngày ấy, Chồi mà Chúa cho mọc lên sẽ là vinh dự và vinh quang của những người sống sót ở Israel, Hoa trái của đất sẽ là niềm tự hào và huy hoàng của họ. Khi ấy, những ai còn lại ở Sion, những người sống sót ở Giê-ru-sa-lem, sẽ được gọi là thánh: tất cả sẽ được ghi vào sổ để sống ở Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta bắt đầu Mùa Vọng này với sách ngôn sứ I-sai-a, mô tả nỗi bất hạnh vô cùng của dân Israel đã mất đi đất đai (lời hứa của Thiên Chúa), vua (ân huệ của Thiên Chúa) và Đền Thờ (nơi Thiên Chúa hiện diện). Dân chúng lúc đó trở nên mồ côi, hoang mang và bị đe dọa tiêu vong. Chính trong bối cảnh này, ngay từ đầu sách, I-sai-a loan báo sự đến của một Chồi, một Mầm non sẽ mọc lên trên cây của Gie-sê, cha của vua Đa-vít... nói cách khác, giữa thảm họa chưa từng có, I-sai-a loan báo Đấng Mê-si-a sẽ đến cứu Israel! Đó là lý do tại sao trong thời gian đặc biệt này, sự chờ đợi của chúng ta có mục đích chính xác là chuẩn bị đón nhận Đấng Mê-si-a. Và dù thế giới có vẻ chỉ cho thấy ít dấu hiệu hy vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng mắt về Đấng đang đến cứu chúng ta. Nếu hình ảnh Đấng mê-si-a chưa được xác định rõ ràng ở người Do Thái, thì với chúng ta đã được mạc khải: đó là Chúa Giê-su, đã chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi tuyệt vọng, cái chết và tội lỗi. Hãy chuẩn bị trung tín cho sự đến của Ngài; khi ấy chúng ta sẽ được ghi vào Giê-ru-sa-lem thiên quốc để sống đời đời.

Linh mục François Labadens

 

Tỉnh thức trong khi cầu nguyện

Hãy vui mừng vì Chúa đang đến!

CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH VỊNH 121

Phụng vụ dường như muốn nhấn mạnh ý nghĩa của thời gian này. Mùa Vọng chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa đang đến bằng cách mời gọi chúng ta làm việc vì hòa bình trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Hãy luôn tỉnh thức: Thiên Chúa đang đến viếng thăm chúng ta...

 1Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA !”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,

2cửa nội thành, ta đã dừng chân.

3Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

4Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,

trẩy hội lên đền ở nơi đây,

để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đa-vít.

6Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình ,

rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,

7tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

8Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.”

9Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

CẦU KHẨN

Chúng con xin Chúa, Ánh Sáng và Vinh Quang của Cha, xin chỉ cho chúng con con đường dẫn đến nhà Chúa.

Ánh sáng thế gian, xin đến cứu dân Chúa.

Làm cho những ai không còn hy vọng được sống lại.

Viếng thăm những người bị bệnh tật, tuổi già cô đơn.

Củng cố trong lòng chúng con niềm hy vọng về ơn cứu độ.

San phẳng con đường hòa giải.

Nâng đỡ ý chí của các dự tòng.

Đổ sương yêu thương của Chúa lên linh hồn những người đã qua đời.

Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha chúng con...

Hãy ca ngợi Chúa chúng ta, trong khi chờ đợi không mệt mỏi sự đến của Ngài.

TINH THẦN TOÀN XÁ

Được mở từ Giáng sinh năm ngoái, năm Toàn Xá sẽ khép lại vào ngày 6 tháng Giêng tới, trong lễ Hiển Linh. Đối với nhiều người, đó là cơ hội để khám phá lại niềm vui của Tin Mừng, đắm mình trong lòng thương xót của Chúa Cha, đổi mới trong Thánh Thần, sống hành trình đại hỷ và lên đường trở lại. Khi Mùa Vọng bắt đầu, chúng ta hãy còn ở trong tinh thần đại hỷ, hãy là những người hành hương hy vọng bằng cách chia sẻ sự mong đợi của các tổ phụ và đi theo dấu chân của họ cho đến khi gặp Đấng sẽ làm tròn ước vọng của họ, là Đức Ki-tô.

 

Bài viết khác