Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê
|
Lời Chúa (Is 25, 8b.9ab) Chúa là Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt trên mọi khuôn mặt, và trên khắp đất Ngài sẽ xóa bỏ sự sỉ nhục của dân Ngài. Chúa đã phán. Và ngày ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đã trông cậy vào Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta; đây là Chúa, chúng ta đã trông cậy vào Ngài." |
Công thức "Chúa đã phán", được gọi là "công thức thần lệnh", có nghĩa là Thiên Chúa cam kết trong lời vừa được nói. Và khi Chúa hứa, Ngài thực hiện lời hứa của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể gắn bó với Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu mọi điều Ngài thực hiện trong cuộc sống chúng ta và trong thế giới. Chúng ta cũng được mời gọi nói như I-sai-a: Đây là Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đã trông cậy vào Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy tìm cách nhận ra Chúa đã cứu mình như thế nào khỏi nguy hiểm, khỏi đau khổ, khỏi tuyệt vọng, khỏi khó khăn trong việc yêu thương hay để mình được yêu thương... Càng nhận ra hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống mình, lòng tin của chúng ta càng lớn lên. Trong một tháng nữa chúng ta vẫn cử hành Đại Hỷ của hy vọng. Vậy, hy vọng chính là cái neo buộc chặt trên trời, sự chắc chắn rằng chiến thắng của Thiên Chúa trên mọi sự sẽ được biểu lộ. Vậy hãy mong muốn sống ngay từ hôm nay niềm vui của ơn cứu độ được ban cho chúng ta "trong hy vọng".
F.L.
Tỉnh thức trong khi cầu nguyện
Này Vương Quốc đang đến gần, đã ở đây. Chúng ta hãy thức tỉnh!
℟ Ánh sáng vui mừng, vinh quang đời đời của Chúa Cha, thánh thiện và hạnh phúc Chúa Giê-su Ki-tô!
Ngài xứng đáng được ca ngợi trong mọi thời, Bởi những tiếng nói thánh thiện, Lạy Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Và thế gian tôn vinh Ngài.
Khi cử hành vinh quang Ngài như vậy, Chúng con ca ngợi tình yêu của Chúa Cha, Trong ánh sáng của Thánh Thần, Ấn chứng rực cháy kết hợp các Ngôi.
Cầu ngyện với Thánh Vịnh 22
Trong Giáo Hội nguyên thủy, những người mới được rửa tội, khi lên khỏi bể rửa tội, đã hát Thánh Vịnh này trong đám rước dẫn họ đến nhà thờ, nơi họ nhận bí tích thêm sức và lần đầu tiên tham dự thánh lễ. Chúng ta có thể đọc Thánh Vịnh này và tạ ơn về sự sống thiêng liêng được ban cho chúng ta.
Chúa chăn dắt tôi:
tôi chẳng thiếu thốn chi.
Trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài cho tôi nghỉ ngơi.
Ngài dẫn tôi đến bên suối nước trong lành và cho tôi hồi sinh;
Ngài dẫn tôi trên con đường đúng đắn vì danh Ngài.
Dù tôi có đi qua thung lũng tối tăm của sự chết,
tôi không sợ điều ác,
vì Chúa ở với tôi: gậy Chúa dẫn đường và an ủi tôi.
Chúa dọn tiệc cho tôi trước mặt những kẻ thù tôi;
Chúa đổ dầu thơm lên đầu tôi, chén tôi đầy tràn.
Ân sủng và hạnh phúc đi theo tôi mọi ngày trong đời tôi;
tôi sẽ ở trong nhà Chúa suốt đời tôi.
Lắng Nghe
"Phúc thay những ai được mời đến dự tiệc của Chúa!" Hãy vui mừng, không còn khóc lóc, không còn than vãn, đây là sự thực hiện lời hứa, lời hứa về một Giao Ước mới và đời đời. Chúng ta có thể đọc kỹ các đoạn Kinh Thánh được phụng vụ đề nghị hôm nay và để chúng ngự trị trong ngày của chúng ta.
Phó thác con đường cho Đức Maria
Lạy Mẹ Thánh Thiên Chúa, trong sự im lặng và bình an, Mẹ đã mang và sinh ra Đấng mang vác muôn loài: xin là người hướng dẫn chúng con trên con đường dẫn đến Giáng Sinh để khi mừng kính sinh nhật Con Mẹ, Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng con, lòng chúng con tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Nguyện Chúa đón nhận chúng ta vào Nước Ngài nơi chúng con hy vọng được tràn đầy vinh quang của Ngài, tất cả chúng ta cùng nhau và đời đời, khi Ngài lau khô mọi giọt nước mắt trên mắt chúng ta.
|
Mam-rê Áp-ra-ham đã định cư ở Ca-na-an, dưới những cây sồi ở Mam-rê, cách Hếp-rôn vài ki-lô-mét. Bất chấp cái nóng, ông chạy ra đón ba khách lữ hành để tiếp đãi họ một cách dư dật: sữa, phô-mai, một con bê! Đổi lại, họ loan báo cho ông về sự ra đời sắp tới của I-sa-ác. Người con được hứa này báo trước Giáng Sinh, sự đến của Con "mà Áp-ra-ham đã thấy ngày của Ngài" (Ga 8, 56), Đấng đến trong khiêm nhường và nghèo khó, làm khách chúng ta và hoàn thành mọi lời hứa. |



