Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Trong Chủ nhật này, khi mùa Giáng sinh kết thúc, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, biểu lộ rõ ràng về sứ vụ của Ngài trong thế giới. Chúa Cha tuyên bố tình yêu dành cho Ngài và Chúa Thánh Thần bao phủ Ngài bằng bóng mát của Ngài. Được rửa tội trong Chúa Kitô Giêsu, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hoàn thành một sứ vụ theo khả năng của mình, những nhu cầu thời đại và những đòi hỏi của môi trường chúng ta. Hãy vui mừng vì chúng ta có thể trở thành nhân chứng Chúa Kitô cho nhau!
Bài chia sẻ
Hôm nay Phụng vụ đưa chúng ta nhảy vọt gần 30 năm. Chúng ta gặp lại Chúa Giêsu trưởng thành đang chịu phép rửa Gioan trong dòng nước sông Giođan. Ngài đến bờ sông, nặc danh giữa đám đông. Và như mọi người, Ngài chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Và chính lúc đó một biến cố xảy ra: "Trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu". "Từ trời có tiếng phán: Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con". Chúa Giêsu được Chúa Cha và Thánh Thần uỷ thác để sống sứ vụ: mạc khải cho loài người sự gần gũi của Thiên Chúa, tình yêu Ngài dành cho mọi người bất kể họ là ai.
Chính nơi phép rửa căn tính Chúa Giêsu được mạc khải. Đó cùng một tiếng nói của Chúa Cha sẽ cất lên một thời gian sau đó trên núi Biến Hình, nhưng ở đó chỉ có Phêrô, Giacôbê và Gioan nghe thấy. Vào cuối Tin mừng thánh Máccô, chính qua miệng một người ngoại giáo, viên đội trưởng La Mã, thần tính Chúa Kitô được khẳng định: "Thật vậy, người này là Con Thiên Chúa". Vào lúc đó bức màn trong Đền thờ bị xé toạc, chứ không phải bầu trời. Bức màn ngăn cản lối vào Nơi Chí Thánh trong đền thờ. Điều này có nghĩa từ nay lối vào gặp Thiên Chúa không còn bị chặn nữa. Chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ dẫn chúng ta đến với Ngài.
Điều Chúa Giêsu đã sống, chúng ta được kêu gọi để sống, vì qua phép rửa tội chúng ta đã trở thành con trai con gái yêu dấu của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã được đổ vào lòng chúng ta vào ngày chịu phép rửa. Và chính Thánh Thần đã sai Chúa Giêsu đi làm sứ vụ cũng sai chúng ta đi. "Ngay sau đó Thánh Thần thúc đẩy Ngài vào sa mạc". Chính Thánh Thần đã thúc đẩy các Tông đồ, sau Lễ Hiện Xuống, tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu và loan báo Tin mừng khắp nơi. Đó chính xác điều Phêrô tuyên bố trong một bài giảng: "Thiên Chúa đã xức dầu thánh cho Chúa Giêsu bằng Chúa Thánh Thần". Đó là lý do tại sao Ngài làm việc tốt lành ở mọi nơi Ngài đi qua... "vì Thiên Chúa ở cùng Ngài". Điều Phêrô đã khám phá, đó là Chúa Thánh Thần hành động trong Ngài, chúng ta cũng phải khám phá điều đó.
Phép rửa tội cam kết chúng ta phục vụ loài người. Hãy tự hỏi: Chúa Thánh Thần còn có chỗ trong cuộc sống của chúng ta không hay Ngài là vị vắng mặt vĩ đại? Ngài có giúp chúng ta trong cuộc sống cụ thể để sống như con cái Thiên Chúa không? Chúa Giêsu hiện diện với loài người, như xưa kia, trong khiêm nhường và nghèo khó. Nhưng như người Do Thái tụ họp bên sông Giođan, chúng ta khó khăn trong việc khám phá Ngài hiện diện trong người lân cận, người nghèo, người bệnh, người ngoại quốc, tù nhân (Mt 25).
Khi đến chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu đã liên đới với nhân loại tội lỗi và đã mạc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. "Con là Con yêu dấu của Cha!" Cũng chính nơi phép rửa tội Thiên Chúa nói với chúng ta điều tương tự: "Con là con trai, con gái yêu dấu của Cha". Chính là tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta.
Chính tình yêu này chảy trong huyết quản, thấm nhuần các mối quan hệ nhân bản của chúng ta. Chúng là nơi gặp gỡ với Chúa Kitô, vì như Ngài, chúng ta được kêu gọi không từ chối những người xung quanh, đón nhận họ, nhìn họ bằng ánh mắt từ bi vô hạn, giúp họ đứng dậy, làm cho họ có khả năng hướng về nhau để yêu thương nhau trong chân lý.
Chính qua phép rửa tội Chúa Giêsu đến gặp chúng ta và nhìn chúng ta bằng ánh mắt yêu thương đó. Lạy Chúa, xin cho Thánh Thần của Chúa, được nhận vào ngày chúng con chịu phép rửa tội, làm cho chúng con sống như Chúa, với Chúa, như con cái yêu dấu của Chúa Cha!



