Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, 2026

ĐƯỢC CẦU HÔN HAI LẦN, CÔ VẪN TỪ CHỐI – ĐỂ THEO TIẾNG GỌI CỦA CHÚA

ĐƯỢC CẦU HÔN HAI LẦN, CÔ VẪN TỪ CHỐI – ĐỂ THEO TIẾNG GỌI CỦA CHÚA

Mónica Ocampo García từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn và xây dựng một gia đình như bao người. Nhưng sau nhiều mối tương quan tình cảm và hai lần được cầu hôn, cô dần nhận ra rằng Đấng Phu Quân đích thực của đời mình chính là Đức Kitô.

Sinh ra tại Ciudad Victoria, Mexico, năm nay 37 tuổi, Mónica hiện là nữ tu thuộc Hội Dòng Nữ Chúa Thánh Thần. Thế nhưng, khi còn trẻ, cô chưa từng nghĩ đến đời sống thánh hiến. Trong suy nghĩ rất tự nhiên của mình, cô luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ lập gia đình và sống ơn gọi hôn nhân.

Lớn lên trong một gia đình đạo đức và một cộng đoàn giáo xứ sống động, Mónica sớm gắn bó với đời sống Giáo hội. Ngay từ nhỏ, cô đã tham gia sinh hoạt thiếu nhi, dạy giáo lý, cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Cô nhớ lại một lần đặc biệt khi chăm sóc 62 em nhỏ trong nhà nguyện: tất cả cùng hát và cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng sâu lắng. Chính sự đơn sơ và sốt sắng của các em đã chạm đến trái tim cô.

Dù nhiệt thành phục vụ, Mónica vẫn không cảm thấy mình được gọi vào đời sống tu trì. Ngược lại, cô cầu xin Chúa cho mình gặp được một người bạn trai. Khi còn học trung học, cô bắt đầu một mối quan hệ, nhưng người ấy lại không có cùng đức tin. Đối với cô, việc cùng nhau sống đức tin và phục vụ Giáo hội là điều rất quan trọng.

Theo lời khuyên của bà mình, Mónica bắt đầu thực hành lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu qua chín ngày thứ Sáu đầu tháng, cầu nguyện cho sự hoán cải của bạn trai. Nhưng đến đúng ngày kết thúc, người ấy gọi điện để nói lời chia tay. Chính trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra đây là câu trả lời của Thiên Chúa.

Vài năm sau, khi học đại học, cô gặp một người khác: hiền lành, có đức tin và sống đạo chân thành. Họ cùng tham dự Thánh lễ, cùng phục vụ giáo xứ, cùng đồng hành trong các giờ chầu Thánh Thể. Tưởng chừng mọi sự đã trọn vẹn, nhưng sâu trong lòng, Mónica vẫn cảm thấy một khoảng trống — như thể Thiên Chúa đang mời gọi cô đi xa hơn.

Niềm khao khát phục vụ Giáo hội trong cô ngày càng lớn. Cô bắt đầu cộng tác với cha xứ, dùng khả năng truyền thông và marketing của mình để phục vụ công việc mục vụ. Khi tìm hiểu sâu hơn về chức linh mục và đời sống Giáo hội, cô càng thêm yêu mến và xác tín về giá trị của ơn gọi dâng hiến.

Dần dần, cô nhận ra niềm vui đích thực của mình không nằm ở các mối tương quan tình cảm, nhưng ở việc phục vụ Giáo hội. Cô bắt đầu tìm hiểu các hội dòng, tham gia mục vụ ơn gọi và được gửi đi học tại Mexico. Tại đây, một nữ tu thuộc Hội Dòng Nữ Chúa Thánh Thần đã nói với cô một điều đơn sơ nhưng đầy sức đánh động: “Chúng tôi dấn thân để cổ võ ơn gọi linh mục và mở rộng Nước Chúa Thánh Thần.” Nghe những lời ấy, Mónica xác tín: đây chính là con đường của mình.

Khi cô quyết định từ bỏ công việc để bước vào đời tu, một biến cố bất ngờ xảy ra: hai người đàn ông từng gắn bó với cô trong quá khứ lần lượt quay trở lại. Một người là bạn thuở nhỏ, trao cho cô chiếc nhẫn và hứa sẽ chờ đợi. Người còn lại, mối tình trước đây, cũng mang theo chiếc nhẫn và mong cô đừng vào tu viện.

Trước hai lời cầu hôn, Mónica không do dự. Cô trả lại cả hai chiếc nhẫn, dứt khoát chọn bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, sau khi tuyên khấn trọn đời với danh hiệu nữ tu Mónica Thánh Tâm Chúa Giêsu, cô xác tín rằng: để tìm ra ơn gọi đích thực của mình, con người không tự sức mình mà đủ, nhưng chính Thiên Chúa dẫn dắt và ban ơn cần thiết.

Cuộc đời của cô giờ đây hoàn toàn thuộc về Chúa — trong cầu nguyện, trong đồng hành thiêng liêng, và trong việc nâng đỡ các ơn gọi cho Giáo hội.

Bài viết khác