Thứ Hai, 26 Tháng Giêng, 2026

Thánh Catarina thành Siênna

Thánh Catarina thành Siênna,

Cuộc đối thoại về ơn quan phòng thiêng liêng hoặc Sách về học thuyết

"Bởi lòng thương xót, Ngài đã rửa sạch chúng con trong Máu Thánh, bởi lòng thương xót, Ngài muốn giao thiệp với các tạo vật. Ôi điên cuồng vì tình yêu! Việc nhập thể chưa đủ với Ngài, Ngài còn muốn chết nữa! [...] Ôi lòng thương xót! Trái tim tôi nghẹt thở khi nghĩ đến Ngài: vì dù tôi quay về đâu, tôi chỉ tìm thấy lòng thương xót." Qua đời năm 1380, ở tuổi 33 như Đức Ki-tô, Catarina Bênincasa, sinh tại Siênna năm 1347, đã mang trong thân xác mình những dấu thánh giá của Cuộc Thương Khó, không trải qua cuộc đời ngắn ngủi của mình trong ngủ nghê. Theo tóm tắt của An-drê Sua-rès (1868-1948), "thánh Cata-ri-na không ngừng xuất thần hoặc ngất xỉu; hoặc, như một cô bé chuyên quyền ra lệnh trong các trò chơi của trẻ khác, bà ra lệnh cho các Giáo hoàng và các vua." Và không chỉ cho các Giáo hoàng và các vua, mà cho tất cả mọi người, kể cả chúng ta, những người ra đời bảy thế kỷ sau: "Chúng ta hãy đứng dậy, bà nói, đừng ngủ nữa trên giường lười biếng; giờ đã đến để làm việc kinh doanh tốt, và những việc kinh doanh đó là gì? Dâng hiến cuộc sống chúng ta cho vinh quang Thiên Chúa để tội lỗi chúng ta được xóa bỏ."

Catarina đến tuổi trưởng thành mà không biết đọc cũng không biết viết. Bà chỉ được xóa mù chữ muộn và với nhiều khó khăn. Vì vậy, bà đã đọc cho các thư ký những tác phẩm và thư từ xứng đáng; năm 1970, Phao-lô VI tuyên bố bà là tiến sĩ Giáo Hội. Thánh Đôminicô hiện ra với bà khi bà mười sáu tuổi, và bà trở thành thành viên dòng ba Đôminicô. Ở lại trong gia đình, bà tận tâm với cầu nguyện, sám hối và các công việc bác ái, đặc biệt với người bệnh. Trong một thị kiến, bà được Đức Trinh Nữ dẫn đến Chúa Giê-su. Đức Kitô trao cho bà một chiếc nhẫn lộng lẫy và nói với bà: "Ta, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc của con, kết hôn với con trong đức tin, con sẽ giữ gìn nó luôn trong sạch cho đến khi con cử hành với Ta đám cưới vĩnh cửu của con." Chiếc nhẫn này chỉ hiện diện với riêng bà. Trong một trong những kinh nghiệm huyền bí nổi bật nhất, Chúa Giê-su lại hiện ra với bà, tay cầm một trái tim đỏ rực. Sau khi mở ngực bà, Ngài đưa trái tim này vào lòng người yêu dấu của mình và nói: "Cô con gái nhỏ rất yêu quý của Ta, cũng như một ngày nào đó Ta đã nhận trái tim mà con dâng cho Ta, này giờ đây Ta trao cho con trái tim Ta, và từ nay, nó sẽ thay thế nơi mà trái tim con đã chiếm." Đức Giáo hoàng Bênêđíchtô XVI đã thấy trong kinh nghiệm này một hình ảnh về hiệp thông thánh thể.

NGUỒN GỐC CỦA CUỘC ĐỐI THOẠI

Sớm được bao quanh bởi danh tiếng thánh thiện, mọi người xin bà lời khuyên, dù họ đến từ đâu và dù địa vị xã hội của họ như thế nào. Điều này cho đến tận Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô XI, người mà Catarina khuyên nên trở về từ Avignon đến Rô-ma. Sau đó bà thực hiện các chuyến đi, để khuyến khích các dân tộc hướng đến hòa bình và những người quyền thế, đến sự hòa hợp. Trước sự sa đọa kinh khủng đang hút một phần tốt của giới tăng lữ, bà năn nỉ các linh mục cải cách nếp sống, tỏ ra trung thành với chức tư tế và xứng đáng với trách nhiệm nặng nề của họ trong thế giới. Người điên trong Đức Kitô ở vùng đất La-tinh, Catarina than thở như một nữ tiên tri trong Cựu Ước. Người ta nói bà la hét trên đường phố: "Tình yêu không được yêu!" Người phụ nữ có sự đồng cảm cực độ, bà có ơn rơi nước mắt. Dấu hiệu thuần túy của sự mâu thuẫn trong trái tim thế kỷ của mình, bà thu hút sự nói xấu, nghi ngờ, vu khống... Chúng ta sẽ không bao giờ biết một cách dứt khoát liệu bà có khiến những kẻ thù của mình hành động chống lại bà vì những lý do thế tục hơn là vì những lý do tôn giáo được viện dẫn hay không. Điều chắc chắn là khi bị thẩm vấn năm 1374 bởi đại hội chung của các tu sĩ Đôminicô, tại Florence, bà đã gặp gỡ may mắn với anh Raymôn đệ Capuê. Ông trở thành cha giải tội của bà, trong khi một mối quan hệ tin tưởng và ngưỡng mộ lẫn nhau được hình thành, trong đó Catarina bắt đầu đóng vai trò người hướng dẫn tinh thần của anh tu rao giảng. Trong một lá thư di chúc, nữ thánh sẽ đưa cho ông lời khuyên phi thường về sự súc tích và tầm vóc: "Đừng bao giờ điều chỉnh bản thân theo phong tục của thế kỷ."

MỘT LUẬN THUYẾT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Nếu nó cảnh báo rộng rãi chống lại những sai lầm mà tinh thần thế kỷ mang lại, Cuộc đối thoại, mà truyền thuyết kể rằng Catarina đã đọc chính vào tháng 10 năm 1378 trong khoảng năm hoặc sáu ngày trong trạng thái xuất thần vĩnh viễn, chủ yếu nói về lòng thương xót. Bắt đầu từ bốn "yêu cầu" của nữ thánh cho chính mình, cho Giáo Hội, cho hòa bình và cho thế giới, nó được cấu thành từ bốn "câu trả lời" thiêng liêng. Qua 167 chương, chính Chúa Cha nói, trong một phong cách truyền miệng. Nhiều công thức sắc bén, cảnh báo chống lại tội lỗi: "Ai sống trong sự thù ghét Ta làm hại người lân cận và chính mình và 'chính mình' là người lân cận chính của anh ta. Anh ta làm hại nó nói chung và nói riêng." Nhưng chính lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chiếm ưu thế: "Chính với lòng kiên nhẫn lớn lao mà Ta chịu đựng họ và Ta bảo tồn họ vì Ta đã yêu họ mà không được họ yêu. Họ luôn theo đuổi Ta với sự thiếu kiên nhẫn, thù hận và bất trung của họ. Họ đã bắt đầu muốn xem xét, với đôi mắt mù của họ, những kế hoạch của Ta đầy công chính và tình yêu."

CÂY CẦU

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của Cuộc đối thoại là hình ảnh "cây cầu" mà Chúa Cha so sánh với Chúa Giê-su: "Ta muốn con trước hết nhìn vào cây cầu này là Con Một của Ta. Hãy xem sự vĩ đại của nó: nó chạm đến trời ở một bên và đất ở bên kia. Điều con thấy do đó là sự vĩ đại của thần tính kết hợp với đất của nhân tính các con. [...] Điều này là cần thiết vì Ta muốn làm lại con đường mà các con đã cắt đứt, vì Ta muốn làm cho các con đạt đến sự sống và làm cho các con vượt qua sự cay đắng của thế giới." Vì vậy, Cuộc đối thoại khuyên chúng ta tin tưởng, vì "Bất cứ ai đi qua [Chúa Giêsu] không thể bị lừa dối cũng không đi trong bóng tối."

Jean de Saint-Cheron là tác giả của tiểu luận "Les Bons Chrétiens" (Những Kitô hữu tốt) (Salvator, 2021) và hai câu chuyện, "Éloge d'une guerrière" (Tán dương một nữ chiến binh) (Grasset, 2023) và "Malestroit.

Vie et mort d'une résistante mystique" (Malestroit. Cuộc đời và cái chết của một nữ chiến binh kháng chiến huyền bí) (Grasset, 2025), giải Roger Nimier 2025.

Bài viết khác