Oriana, ngôi sao bóng rổ trở thành nữ tu sĩ ẩn tu
Pascal Deloche / GODONG
Oriana Milazzo, cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, đã từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngày 28 tháng 6, cô đã tuyên khấn trọn đời tại Alcamo, Sicily, trở thành Sơ Chiara Luce.
Cô sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024, Oriana Milazzo, cựu cầu thủ bóng rổ Giải A1 và thành viên đội tuyển quốc gia Ý U18 và U20, đã dâng mình cho Chúa dưới tên Sơ Chiara Luce.
Sinh năm 1991 tại Sicily, Oriana chia sẻ niềm đam mê bóng rổ với chị gái Ilaria, người sau này cũng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Khát khao mãnh liệt đặt bóng rổ vào trung tâm cuộc đời đã dẫn Oriana đến Alcamo, nơi cô bắt đầu sự nghiệp thể thao. Tại đây, cha mẹ gửi cô đến một nhóm Phan sinh viên đệ tam, và nhờ quyết định này mà cô đã khám phá ra cộng đoàn các Nữ tu Clara thường lui tới nhà thờ tu viện. Sau đó là việc chuyển đến Priolo, ra mắt ở giải A1 và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, "Tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó, một sự bất mãn trong lòng", cô chia sẻ với tờ báo Ý *Avvenire*.
Để lấp đầy khoảng trống này, cô quyết định tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của giáo xứ. Cô thậm chí còn ấp ủ một ước mơ táo bạo: trở thành bác sĩ truyền giáo. Cô bắt đầu học y với mục tiêu này nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. "Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh những câu hỏi để hiểu vị trí của mình trong thế giới này vì lợi ích của bản thân", cô tâm sự.
Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) tại Madrid năm 2011 là thời điểm quyết định đối với Oriana. Chính trong những ngày cầu nguyện và ca ngợi cùng giới trẻ này mà kế hoạch của Chúa dành cho cô đã hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Sau một thời gian phân định và đào tạo, cô quyết định gia nhập dòng Clara bằng cách quay trở lại tu viện Alcamo. "Tôi cảm thấy như được trở về nhà", cô thổ lộ. Cô đã trải qua hai năm tập sinh và ba năm nhà tập trước khi tuyên khấn tạm thời vào năm 2019. Hành trình phi thường và đầy cảm xúc này để một ngày có thể dâng hiến trọn vẹn thân xác và tâm hồn cho Chúa Kitô, cô đã trải qua với sự giúp đỡ và khích lệ của gia đình. Cha mẹ cô "luôn ủng hộ và làm cho tôi cảm thấy được yêu thương".
Ngày 28 tháng 6 này, dưới tên "Sơ Claire Ánh sáng Maria, nơi ngự của Chúa Ba Ngôi", lấy cảm hứng từ Chân phước Chiara "Luce" Badano và Thánh Clara thành Assisi, Oriana đã tuyên khấn trọn đời. Lời khấn được Mẹ Bề trên dòng Clara ở Alcamo, Mẹ Virginia Formoso, chứng nhận. Khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục: đó là những điều cốt yếu mới của Sơ Chiara Luce, người đã biết từ bỏ vinh quang trần thế phù du để đạt được chiến thắng của sự sống vĩnh cửu.
Claire Lizé - Aleiteia 29/06/24