Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024

George và Johnny, hai ơn gọi Phan Sinh nở rộ từ đổ nát chiến tranh

George và Johnny, hai ơn gọi Phan Sinh nở rộ từ đổ nát chiến tranh - 1

Lễ truyền chức của George và Johnny Jalloupf ở Aleppo, đầu tháng 7 năm 2024.

Giáo hội Aleppo (Syria) đã chứng kiến một niềm vui lớn vào đầu tháng 7 với hai lễ truyền chức, lần đầu tiên sau 17 năm: đó là George và Johnny Jalloupf, hai anh em sinh đôi. Câu chuyện đẹp không dừng lại ở đó vì họ được truyền chức tại giáo xứ thời thơ ấu bởi chính chú ruột của họ, cũng là một tu sĩ Phan Sinh và là Đại diện Tông tòa Latinh ở Aleppo, cha Hanna Jallouf.

Mặc dù Syria vẫn còn là một đất nước trong chiến tranh và đau khổ - những năm gần đây, 1,3 triệu người Syria đã thiệt mạng và 8 triệu người phải rời bỏ quê hương và lịch sử của họ - đất nước này vẫn có một nguồn vui và hy vọng lớn vào ngày 6 tháng 7 năm 2024 tại nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi ở Aleppo. Đó là ngày diễn ra hai lễ truyền chức, lần đầu tiên sau 17 năm! Và điều còn vui mừng hơn nữa là đó là hai anh em sinh đôi, George và Johnny Jalloupf, theo chi tiết từ hãng tin Fides. "Khi chúng tôi đi trên những con đường im lặng và hoang vắng, tôi cảm tạ Chúa vì hạt giống hy vọng mới mà hai anh em linh mục mới đã mang đến cho Giáo hội và Hội Dòng Đất Thánh", cha Ibrahim Faltas, phó Giám hộ Đất Thánh, người đã tham dự lễ truyền chức kép này, chia sẻ với Fides. Trong 800 năm qua, các tu sĩ Phan Sinh đã canh giữ các Thánh địa và Hội Dòng Đất Thánh hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, ở Palestine, Israel, và cũng ở phần lớn Trung Đông, Cyprus, Rhodes, Jordan, Lebanon, Ai Cập và Syria.

Hai anh em được truyền chức bởi chú ruột

Trong thánh lễ truyền chức đầy xúc động này, hai phó tế, George Paolo và Johnny Jallouf, đã nhận việc đặt tay từ Đức cha Hanna Jallouf, Đại diện Tông tòa mới của người Latinh ở Aleppo, cũng là chú ruột của họ. Giờ đây họ là thành viên của Dòng Phan Sinh Viện Tu và Hội Dòng Đất Thánh. Xin nhắc lại, gần 2.000 tu sĩ đã chết trong 8 thế kỷ hiện diện này và mỗi ngày 10 tháng 7, phụng vụ tưởng nhớ các vị thánh tử đạo Phan Sinh đã bị giết vì đức tin ở Damascus năm 1860. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã công bố việc phong thánh cho họ, sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tới.

Sau buổi lễ long trọng, hai linh mục mới được chúc mừng bởi gia đình, bạn bè, anh em đồng tu và giáo dân. "Tôi cảm nhận được sự tham gia mạnh mẽ vào niềm vui thực sự của cộng đồng Kitô hữu Aleppo, những người trong dịp này đã quên đi chiến tranh trong vài giờ và ca ngợi Chúa trong niềm vui", cha Ibrahim Faltas kể tiếp. Và để tiếp tục niềm vui của ngày 6 tháng 7 này, ngay chiều hôm đó, hai anh em đã cùng cử hành thánh lễ đầu tiên: cha George chủ tế và cha Johnny giảng lễ. Vì cặp song sinh cũng là những nhạc sĩ giỏi, họ đã ca ngợi Chúa bằng những bài hát rất hay. Đây là niềm hy vọng lớn cho Syria và thành phố Aleppo này, nơi trước chiến tranh có gần hai trăm ngàn Kitô hữu trong khi ngày nay chỉ còn khoảng 25.000 người.

George và Johnny, hai ơn gọi Phan Sinh nở rộ từ đổ nát chiến tranh - 2

Bérengère de Portzamparc - 19/07/24

Bài viết khác

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art