Thứ Năm, 17 Tháng Bảy, 2025

Sơ Agathe, một giai điệu trong lòng Chúa

Sơ Agathe, một giai điệu trong lòng Chúa

Sơ Agathe trước micro.

Sơ Agathe, tu sĩ oblate Bênêđictô tông đồ sinh sống tại Reims và thuộc tu viện Saint-Thierry, đã phát hành album đầu tiên "Je te cherche mon Dieu" (Con tìm kiếm Chúa) vào tháng 4 năm 2014. Hơn mười năm sau, với cây đàn guitar vẫn luôn trong tay, bà nhìn lại những năm tháng đậm đà truyền giáo bằng âm nhạc cho trẻ em, nhưng không chỉ có vậy, vì ngay cả người lớn cũng đến xem bà biểu diễn!

Bà từng mơ ước trở thành giáo viên và đã rất yêu thích âm nhạc, rồi bà đã trở thành tác giả, nhà soạn nhạc và ca sĩ, đặc biệt là cho trẻ em! Hơn mười năm qua, Sơ Agathe đã làm vui lòng các em nhỏ và người lớn với những giai điệu của mình. Là tu sĩ oblate Bênêđictô tông đồ, bà phát hành các album cùng với và dành cho trẻ em, nhưng cũng cho người lớn.

Tất cả bắt đầu từ bài hát "l'amour de Dieu est grand comme ça" (Tình yêu của Chúa lớn lao như thế), được hát trong cộng đoàn tu trì đầu tiên của bà tại Verbe de Vie (cộng đoàn hiện đã giải tán), khi bà điều hành những thời khóa mạnh với các gia đình năm 2007. Vài năm sau, khi bà đến phục vụ cho giáo phận Nantes, bà trở thành điều phối viên mục vụ. Một sự thân thiết đã ngay lập tức hình thành giữa bà và trẻ em. Người ta nhanh chóng yêu cầu bà sáng tác các bài hát.

Sơ Agathe.

Khoảnh khắc quyết định vào lễ Các Thánh

Khi bà phải nói về lễ Các Thánh cho trẻ em trong một trường học, và không tìm thấy bài hát phù hợp cho những lời cụ thể mà bà có trong đầu, bà quyết định tạo ra một bài hát, "être saint c'est ressembler à Jésus" (Trở thành thánh là giống Chúa Giê-su). Và thành công đã đến ngay lập tức! Bà đã sáng tác khoảng mười bài hát sau đó và phát hành album đầu tiên với trường Saint Michel tại Nantes. Để làm điều này, không gì tốt hơn một nhà nguyện làm studio thu âm. Chỉ trong hai-ba ngày, tất cả các lớp đã qua nơi thánh này để thu âm album đầu tiên, phát hành vào tháng 4 năm 2014.

Từ đó, Sơ Agathe đi khắp nước Pháp, từ trường học này đến trường học khác và cho các buổi hòa nhạc gia đình. Trong các trường học, bà điều hành các buổi giáo lý âm nhạc và trong các buổi hòa nhạc gia đình, bà thích để các gia đình ngồi cùng nhau, để họ có thể sống một khoảnh khắc thân thiết thật sự. Bà cũng thích xen vào các bài hát dành cho người lớn trong các buổi hòa nhạc. Bằng cách tìm ra những từ ngữ đúng đắn, bà không ngại đề cập đến những chủ đề đau khổ hơn như cái chết, hoặc những từ có vẻ quá khoa học như "ân sủng". Điều bà đặc biệt quan tâm là "truyền đạt tâm linh cho trẻ em, việc chúng có khả năng biết Chúa, đi xuống trong lòng mình", bà tâm sự với Aleteia.

Sơ Agathe với cây đàn guitar trong tay.

Tình yêu của Chúa lan tỏa trong lòng tất cả mọi người

Những câu chuyện nhỏ, bà có hàng ngàn. Có một cậu bé rất hào hứng, sau khi làm lời cầu nguyện của Sơ Agathe, như ở đầu mỗi buổi giáo lý âm nhạc, đặt tay lên tim, đã thốt lên "nhưng điều đó đã làm tôi cảm thấy tốt biết bao" và trở nên rất ngoan. Đối với nữ tu sĩ Bênêđictô, trẻ em, với trái tim rộng mở, "biết chạm đến trái tim người lớn", bà tiếp tục.


Marguerite Droullé - xuất bản ngày 05/07/25
https://fr.aleteia.org

Bài viết khác

Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng?

Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng?

26/07/2025

Đánh răng hai lần mỗi ngày là một phần thiết yếu của thói quen chăm sóc răng miệng tốt. Tuy nhiên, để duy trì vệ sinh răng miệng hiệu quả, bạn không chỉ cần đánh răng đều đặn và đúng kỹ thuật mà tần suất thay bàn chải đánh răng cũng rất quan trọng.

Art