Thứ Hai, 08 Tháng Mười Hai, 2025

Thứ Hai 8/12 : Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ Hai 8/12 : Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lời Chúa  Ep 1,3-4

Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta! Người đã chúc phúc cho chúng ta và ban cho chúng ta đầy dẫy ơn phúc của Thánh Thần, trên trời, trong Đức Kitô. Người đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ, để chúng ta nên thánh thiện, không tì vết trước mặt Người, trong tình yêu.

Ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta là gì? Tại sao Người lại ban phúc lành đầy tràn cho chúng ta? Tại sao Người chọn chúng ta? Bởi vì từ thuở ban đầu Người đã có một kế hoạch làm cho chúng ta nên thánh thiện với sự thánh thiện của Người, trong sạch và không tì vết nhờ tình yêu Người ban cho chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta không chúc tụng Người và không cảm tạ Người vì mọi ân phúc của Người? Vài lời của thánh Phaolô, đã tóm tắt cuộc phiêu lưu của Thiên Chúa và con người. Tất cả xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta chỉ cần đón nhận tình yêu Thiên Chúa bao bọc. Tình yêu này sẽ nhập thể nơi Chúa Giêsu, Đức Kitô, và Giáng Sinh là kỷ niệm lâu dài về ý định nhân từ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, về khát vọng của Người muốn chúng ta sống cuộc sống của chính Người. Sự giáng sinh của Đức Kitô, đến để hoàn thành kế hoạch Thiên Chúa, làm cho chúng ta nhận ra chúng ta được kêu gọi, từ bao đời, để trở thành con cái Thiên Chúa. Sự chờ đợi Giáng Sinh của chúng ta tìm thấy động lực ở đây: mở rộng tâm hồn chúng ta cho khát vọng Thiên Chúa, để Người tràn ngập bằng ân sủng của Người để làm cho chúng ta trở thành con cái của Người, chiêm ngưỡng trong sự kinh ngạc những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta và không ngừng cảm tạ Người.

S.K.

Hãy hân hoan và tạ ơn, vì Chúa đến.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 97

Thánh vịnh này là bài ca hoan hỉ. Danh Chúa, được kêu cầu nhiều lần, tôn vinh Thiên Chúa trong toàn bộ oai nghiêm của Người, trong khi Người đến biểu lộ quyền thống trị của Người trên trái đất. Lời hứa của Người được hoàn thành, Người ban lòng thương xót và làm chứng cho lòng trung thành của Người. Cùng với Maria, hãy hân hoan vì mọi điều kỳ diệu Người làm trong thế giới.

Hãy hát mừng Chúa bài ca mới,

vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu;

bằng tay thánh thiện của Người,

bằng cánh tay toàn năng,

Người đã giành thắng lợi.

Chúa đã công bố thắng lợi của Người

và tỏ ra sự công chính của Người cho các dân tộc;

Người đã nhớ đến lòng trung thành của Người, tình yêu của Người, vì nhà Israel.

Toàn thể trái đất đã thấy thắng lợi của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy hoan hô Chúa, hỡi toàn thể trái đất,

hãy vang lên, hát mừng, tất cả !

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

Đấng Tạo Hóa muôn loài, nhân từ và thương xót,

Chúa, với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần, đã chuẩn bị thân xác và tâm hồn của Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển để trở thành nơi ở xứng đáng cho Con Thiên Chúa của Chúa.

Hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ đang mang thai và cho tất cả các cặp vợ chồng đang sống trong hy vọng ban sự sống.

Cầu nguyện: Trong lòng nhân từ của Người, Thiên Chúa đã muốn cứu chuộc loài người qua Con Người, sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con luôn và khắp nơi cảm nhận được sự bảo vệ của Đấng đã cho phép chúng con đón nhận Đấng sáng tạo sự sống, và chúng con sẽ khởi hành trong niềm vui của Thánh Thần và trong hy vọng thiên đàng. Xin chúc phúc của Thiên Chúa toàn năng giáng xuống trên chúng con và ở lại mãi mãi. Amen

Khu vườn

Trong khi cuộc hành hương của chúng ta bắt đầu với tổ phụ Abraham, lễ trọng Vô Nhiễm Nguyên Tội đưa chúng ta trở về một nơi xa xưa hơn, căn bản hơn có lẽ, đó là khu vườn Êden ông bà tổ tiên của chúng ta đã bị trục xuất sau tội nguyên tổ mà Đức Trinh Nữ, một cách huyền nhiệm, được bảo vệ khỏi. Maria, khu vườn khép kín và suối nước được niêm phong Diễm Ca (Cn 2, 12) ca ngợi, Đức Maria trong sạch hoàn toàn và là Mẹ Đấng Cứu Độ, Maria là Cửa Thiên Đàng, xin dẫn chúng con đến khu vườn Thiên Đàng!

 

Bài viết khác