Thứ Ba, 16 Tháng Mười Hai, 2025

Thứ Tư Tuần thứ 3 Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần thứ 3 Mùa Vọng

LỜI CHÚA : St 49,1.10

Giacóp gọi các con trai và nói: "Hãy tụ họp lại! Ta muốn tiết lộ cho các con những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Cây vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, cũng không rời cây gậy quyền hành khỏi dòng dõi họ, cho đến khi Đấng có quyền năng đến, Đấng mà các dân sẽ vâng phục."

Một người cha nói với con trai mình ở đây mang lại ánh sáng về sự mạc khải của chính Thiên Chúa, Đấng không ngừng nói với con cái Ngài, đến mức tỏ mình qua Con của Ngài. Vào cuối đời của tổ phụ Giacóp, sự mạc khải diễn ra trong gia đình, trong hội chúng, trong Giáo Hội như chúng ta nói ngày nay. Chắc chắn dễ dàng hơn để phân biệt các dấu hiệu thời đại khi có nhiều người. Giacóp gọi và triệu tập họ, như Chúa đã làm ban đầu trong Sáng Thế với các yếu tố tự nhiên: Thiên Chúa gọi ánh sáng, đất, nước. "Gọi" trong Kinh Thánh là ban sự sống dồi dào và trao một sứ mệnh thiêng liêng. Đã đến lúc Giacóp rút lui để nhường chỗ cho con cháu. Ông trao cho họ những lời cuối cùng: di sản của ông là những lời chúc phúc. Có gì tốt hơn để truyền lại cho các thế hệ tương lai ngoài lời Chúa? Và trong trung tâm của những lời này, hiện ra hình bóng của Đấng có quyền năng, trong đó sau này các kitô hữu sẽ nhận ra Chúa Kitô.

Lắng nghe chăm chú sự đến của Thiên Chúa trong thế giới chúng ta có đủ để ban sự sống cho mọi khoảnh khắc trong ngày của chúng ta không?

J.-T.

Hãy chuẩn bị tâm hồn, Chúa đã gần.

THÁNH VỊ 71

Vào đầu chuỗi chín ngày Giáng Sinh này, phụng vụ cho chúng ta suy niệm lần thứ ba thánh vịnh 71. Chúng ta đã tự hỏi vương quốc Thiên Chúa sẽ như thế nào và chúng ta tham gia xây dựng nó bằng cách nào chưa?

Lạy Chúa, xin ban quyền năng cho vua,

ban công lý Ngài cho con vua.

Nguyện vua cai trị dân Ngài với công lý,

xét xử người nghèo khó cách chính đáng!

Núi non đem lại bình an cho dân,

đồi nương mang đến công lý!

Nguyện vua xét xử người nghèo khó trong dân,

cứu giúp kẻ bần cùng, chà đạp kẻ áp bức!

Trong những ngày đó, công lý sẽ nở rộ,

bình an lớn lao cho đến tận cùng các mặt trăng!

Nguyện vua thống trị từ biển này đến biển kia,

từ sông cái đến tận cùng trái đất!

Nguyện danh vua tồn tại mãi mãi;

dưới ánh mặt trời, danh vua vẫn còn!

Trong vua, mọi gia tộc trên đất được chúc phúc;

nguyện mọi nước gọi vua là phúc lộc!

(Tv 71, 1-2, 3-4, 7-8, 17)

Ở LẠI TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

Lạy Chúa, xin ban cho con cảm giác liên tục về sự hiện diện của Ngài,

sự hiện diện của Ngài trong con và chung quanh con

và đồng thời, tình yêu kính sợ mà người ta cảm thấy

trước mặt người mình yêu say đắm,

khiến người ta đứng trước người được yêu,

không thể rời mắt khỏi họ,

với khao khát lớn lao và ý muốn làm mọi điều

khiến họ vui lòng,

mọi điều tốt lành cho họ,

và nỗi sợ lớn lao khi làm,

nói hoặc nghĩ điều gì không vừa lòng họ hoặc

làm hại họ...

Trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài.

Thánh Charles de Foucauld

Ôi Khôn Ngoan từ miệng Đấng Tối Cao, Ngài cai quản vũ trụ với sức mạnh và dịu dàng, xin dạy chúng con, con đường chân lý, xin đến, lạy Chúa, đến cứu chúng con!

BABYLON

Trong danh sách dài tổ tiên của Chúa Kitô mà chúng ta nghe hôm nay trong thánh lễ, chỉ có một thành phố được nhắc đến, đó là Babylon: Sau cuộc lưu đày tại Babylon, Giêkonia sinh... Cũng như qua dòng dõi của mình, Chúa Kitô trở nên liên đới với toàn bộ lịch sử tổ tiên, kể cả những lầm lạc (ngoại tình, vua xấu...), Ngài cũng mang trong mình mọi đau khổ của dân Ngài, được tượng trưng bởi thành phố Lưu đày: Bên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi và khóc... (Tv 136,1).

 

Bài viết khác