Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng A
|
Lời Chúa Is 40, 30-31 Những thanh niên mệt mỏi, kiệt sức, và những người trẻ tuổi không ngừng vấp ngã, nhưng những ai đặt hy vọng của họ vào Chúa sẽ tìm được sức mạnh mới; họ sẽ bay cao như đại bàng, họ chạy mà không mệt mỏi, họ đi mà không kiệt sức. |
Tiên tri Isaia mô tả khá tốt thực tế của chúng ta: giới trẻ bất an, bối cảnh chính trị, kinh tế và thế giới đôi khi chứng tỏ tuyệt vọng thực sự. Chúng ta mệt mỏi và vấp ngã, như tiên tri mô tả. Điều củng cố chúng ta, cho phép đứng vững dưới hành động Chúa Thánh Thần, là hy vọng vào Chúa. Hy vọng, quả thực, là một ơn Thiên Chúa, được ban cho mọi người đã chịu phép rửa tội, dựa trên chắc chắn về đức tin: đó là đích cuối cùng của con đường chúng ta đi mỗi ngày qua các hành động đức tin. Hy vọng là ánh sáng thu hút chúng ta, là những lời hứa của Thiên Chúa gọi chúng ta. Vì vậy, hy vọng vào Chúa mà Isaia nói đến, xa cách với những khó khăn hàng ngày, cho phép vượt qua chúng trong khi biết chúng ta đang đi đâu. Chúng ta có thể tiến bước với niềm tin, với đôi cánh đại bàng, chạy không mệt mỏi, vì chúng ta biết Thiên Chúa trung thành với những lời hứa của Người. Trong thời gian này khi chúng ta chờ đợi sự đến của Người, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để trở thành chứng nhân hy vọng ngự trong chúng ta trong thế giới rất cần điều này.
F.L.
Trước khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta sẽ im lặng một chút để hiện diện trước Chúa. Hôm nay hãy chọn tìm kiếm sự nghỉ ngơi thực sự, sự nghỉ ngơi được tìm thấy trong Thiên Chúa.
Hãy nghỉ ngơi trên lòng Đấng Yêu Dấu để lấy lại sức lực...
Với tâm hồn tràn đầy niềm vui, chúng ta cầu nguyện để thúc giục sự đến của Chúa.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 102
Đừng quên bất kỳ ơn phúc nào. Thiên Chúa cảnh báo chúng ta chống lại sự quên lãng: Hãy cẩn thận đừng bao giờ quên những gì mắt ngươi đã thấy; đừng để điều đó rời khỏi lòng ngươi một ngày nào. Hãy dạy nó cho con cái ngươi và con cháu ngươi (Đnl 4,9; xem câu 23). Linh hồn mang hình ảnh của những gì nó nhìn với sự kiên trì: hãy liệt kê các ơn phúc của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trong thế giới để không quên chúng!
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
hãy chúc tụng danh rất thánh của Người, toàn thể con người tôi!
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
đừng quên bất kỳ ơn phúc nào của Người!
Vì Người tha thứ mọi tội lỗi của ngươi
và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi;
Người chuộc mạng sống ngươi khỏi mồ mả
và đội cho ngươi tình yêu và lòng thương xót.
Chúa là tình thương và nhân từ, chậm giận và đầy tình yêu;
Người không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta,
không báo trả chúng ta theo những lỗi lầm của chúng ta.
Sống trong hy vọng
Trong chương 40, tiên tri Isaia đề xuất một chương trình đẹp: Những ai đặt hy vọng của họ vào Chúa sẽ tìm được sức mạnh mới. Đôi khi chúng ta cảm thấy một sự mệt mỏi nhất định trước những bất công, những sự kiện không may. "Lạy Chúa, Chúa đâu? Chúa làm gì?". Tuy nhiên, chính trong Thiên Chúa và chỉ trong Người mà chúng ta sẽ tìm lại những năng lượng bất ngờ, sức mạnh mới.
Với thánh Augustinô, chúng ta có thể nói với niềm tin: "Trong mọi ơn phúc của Chúa, trong mọi sự an ủi Người gửi đến cho chúng ta, trong mọi ân sủng Người ban cho chúng ta, trong tất cả những công việc này, xin linh hồn chúng ta chúc tụng Chúa."
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để sự mệt mỏi đánh bại chúng con, trong khi chúng con chờ đợi sự đến phúc lộc của Đấng đến ban sức mạnh và sức khỏe cho chúng con.
Hãy ca ngợi và chúc tụng Chúa, tạ ơn Người và phục vụ Người trong mọi sự khiêm tốn.
|
Sikhem Vào cuối sách Giôsuê (chương 24), Giôsuê tập hợp dân Israel tại Sikhem, ở Samaria, để xác nhận giao ước với họ, và như vậy đặt toàn bộ cuộc chinh phục Đất Hứa dưới dấu hiệu này. Trong nghi lễ trọng thể này, Giôsuê nhắc nhở người Do Thái về cam kết của họ phục vụ Chúa, và chỉ Người mà thôi. Vào lễ Giáng Sinh, trong một cuộc trao đổi tuyệt vời, chính Thiên Chúa sẽ đến tôn vinh phần còn lại của Giao Ước, bằng cách cam kết phục vụ nhân loại, cho đến khi hiến dâng toàn bộ cuộc sống của Người. |



