Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, 2024

Nên bắt đầu đọc Kinh Thánh từ đâu?

 
Mặc dù chúng ta nhận thức được sự cần thiết của việc đọc Kinh Thánh để nuôi dưỡng đức tin, nhưng không phải lúc nào cũng dễ biết nên bắt đầu từ đâu. Dưới đây là một số ý tưởng mang tính chủ quan.
 
Để diễn giải lời Thánh Phaolô, có thể nói rằng nhiều tín hữu không đọc Lời Chúa mà họ muốn đọc. Số người đọc Lời Chúa trong khi họ không muốn thì ít hơn. Tuy nhiên, việc đọc Kinh Thánh là cần thiết cho sự tăng trưởng của đời sống tâm linh và đức tin.
 
Trong tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyên nên thường xuyên tiếp cận với Kinh Thánh, đặc biệt là từ góc độ truyền giáo: "Động lực tốt nhất để quyết định chia sẻ Tin Mừng là chiêm ngắm nó với tình yêu, dừng lại ở những trang Kinh Thánh và đọc bằng cả trái tim.
 
Nếu chúng ta tiếp cận theo cách này, vẻ đẹp của nó sẽ làm chúng ta ngạc nhiên và quyến rũ mỗi lần.
 
Do đó, điều cấp thiết là phải tìm lại tinh thần chiêm niệm, cho phép khám phá lại mỗi ngày rằng chúng ta là người giữ gìn một điều tốt đẹp nhân văn, giúp chúng ta sống một cuộc sống mới. Không có gì tốt hơn để truyền đạt cho người khác." (§ 264).
 
Tuy nhiên, việc bắt đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì Kinh Thánh quá rộng lớn. Dưới đây là một lựa chọn các sách, chắc chắn là chủ quan và rất không đầy đủ, tùy theo mong muốn của mỗi người. Rõ ràng, tốt nhất là đọc tất cả, và đọc trong một cuốn Kinh Thánh có chú thích và giới thiệu cho từng sách (Kinh Thánh của Lm Nguyễn Thế Thuấn CSSR ; Bản dịch Nhóm Phụng Vụ các Giờ Kinh...).
 
Thấy Chúa đồng hành với con người: sách Tôbia
 
Cuốn sách nhỏ này của Kinh Thánh chắc chắn không phải là cuốn nổi tiếng nhất.
 
Tuy nhiên, việc đọc nó trong khoảng một giờ là cơ hội để nhận thức được sự đa dạng của Lời Chúa.
 
Thông qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng Chúa luôn đồng hành với người trung thành với Ngài bất chấp thử thách.
 
Sự gần gũi của Chúa được thể hiện qua sự hiện diện của thiên thần Raphael, tiếng Do Thái có nghĩa là "Chúa chữa lành".
 
Thật vậy, câu chuyện đưa Tôbia đi tìm thuốc chữa mù lòa cho cha là Tôbit, và gặp gỡ Sara đang bị quỷ dữ quấy nhiễu. Cuộc hôn nhân của họ dẫn đến một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất giữa vợ chồng.
 
Hiểu (hoặc không) về mầu nhiệm của đau khổ: sách Gióp
 
Cuốn sách này dài, thường lặp đi lặp lại, và nổi tiếng với sự u ám của nó.
 
Người ta có thể dễ dàng tập trung vào các chương 1 đến 3 rồi 38 đến 42, mặc dù những đoạn dài dòng cũng cho phép chúng ta cảm nhận nỗi đau của Gióp, một người công chính đột nhiên phải đối mặt với ma quỷ muốn chứng minh với Chúa rằng chỉ có sự thoải mái mới giải thích được lòng trung thành của người đàn ông này, người không thiếu thứ gì.
 
Nỗi đau của Gióp cô lập ông, và những người bạn cố gắng biện minh cho nó nói vô ích.
 
Nhưng thử thách không phải là vô ích, nó cho Gióp cơ hội thực sự biết Thiên Chúa của tình yêu.
 
Godong / Lissac
 
Nói chuyện với Chúa: sách Thánh Vịnh
 
Chúng ta có thực sự biết các Thánh Vịnh không?
 
Người ta thường nghĩ vậy, vì phụng vụ dành cho chúng một vị trí quan trọng.
 
Việc đọc chúng một cách liên tục thì hiếm hơn, nhưng giúp khám phá những văn bản chưa biết, cho phép nắm bắt sự nhất quán và tương ứng.
 
Đặc biệt, việc đọc này là cơ hội để thấy rằng những lời cầu nguyện của Israel phù hợp với tất cả trạng thái tâm hồn của con người, ngay cả ngày nay.
 
Từ cơn giận dữ đến lời ca ngợi, qua sự thiếu kiên nhẫn hoặc nhận ra lỗi lầm của mình, Thánh Vịnh cho chúng ta những từ ngữ để bày tỏ với Chúa ước muốn của trái tim mình.
 
Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu: Tin Mừng Máccô
 
Việc tiếp cận Lời Chúa chắc chắn phải qua việc đọc một Tin Mừng.
 
Máccô có lẽ không phải là Tin Mừng dễ nhất, mặc dù có vẻ như vậy, nhưng là Tin Mừng ngắn nhất.
 
Đặc biệt, được xây dựng để người đọc dần dần khám phá ra danh tính của Chúa Giêsu, Đấng là Đức Kitô và thậm chí là Con Thiên Chúa.
 
Theo gương các môn đệ, mỗi người được dẫn dắt để phán xét về con người phi thường này, người làm phép lạ, và quyết định: theo hay không theo, đó là câu hỏi.
 
Hành động như một Kitô hữu: thư của Thánh Giacôbê
 
Tân Ước thường được liên kết với bốn sách Tin Mừng, đôi khi kết hợp với các thư của Thánh Phaolô.
 
Nhưng có bảy bức thư khác theo sau, trong đó có thư được cho là của Thánh Giacôbê, người đứng đầu cộng đoàn Giêrusalem đầu tiên.
 
Văn bản ngắn gọn và sắc bén này là một lời khuyên cho đời sống Kitô hữu.
 
Đức tin chắc chắn không chỉ là thực hành đơn thuần, nhưng cách hành động là phản ánh của đức tin, đặc biệt là sự quan tâm đến người nghèo.
 
 
Valdemar de Vaux - Aleiteia ngày 02/08/24
 

Bài viết khác

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

14/10/2024

Những người phải mang kiếng, dù là kiếng đeo hay kiếng áp tròng đều cần phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ sức khỏe “cửa sổ tâm hồn” của mình.

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

03/10/2024

Thời gian gần đây, nồi chiên không dầu là thiết bị nấu ăn được rất nhiều người quan tâm bởi không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn tốt cho sức khỏe người sử dụng, hạn chế dùng dầu mỡ khi nấu ăn.

Art