Thứ Bảy, 04 Tháng Mười, 2025

Đại đội trưởng Cornêliô (Cv 10)

Đại đội trưởng Cornêliô (Cv 10)

Ông là một công dân La Mã thuộc đại đội Italia, một đội quân năm trăm lính, phụ trách duy trì trật tự ở Syria. Người này thuộc nhóm kính sợ Thiên Chúa, những người ngoại giáo quan tâm đến tâm linh và bị cuốn hút bởi sự chân thành của những người Do Thái mà họ giao thiệp, họ áp dụng thực hành bố thí và cầu nguyện của người Do Thái. Cornêliô được biết đến vì lòng đạo đức và sự hào phóng của ông bởi tất cả những người trong hội đường. Tại nhà ông, vào lúc ba giờ chiều, ông nhận được chuyến viếng thăm của một thiên thần yêu cầu ông sai người đi tìm Phêrô, người vẫn còn ở Gióp-bê. Trong khi chờ đợi ông trở lại, Cornêliô, cảm nhận một bước ngoặt trong cuộc đời mình, triệu tập gia đình và bạn bè. Cuối cùng, ông nhìn thấy Phêrô và phủ phục dưới chân ông. Phêrô loan báo cho ông rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhậm, và trong một cảnh tượng hùng vĩ và thân mật, Phêrô làm phép rửa tội cho Cornêliô và những người trong nhà ông: ông là người ngoại giáo đầu tiên cải đạo Kitô giáo. Qua con người Cornêliô, công dân La Mã, "như vậy, ngay cả cho các dân ngoại, Thiên Chúa đã ban ơn hoán cải đưa vào sự sống!" (Cv 11,18). Đó là sự hoàn thành lời hứa như Simêon đã nhận biết khi đón nhận Chúa Giêsu trong lễ dâng Đức Bà lên đền thờ: "Ánh sáng soi cho muôn dân và vinh quang của Israel dân Người" (x. Lc 2,32).

Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại khoa Notre-Dame ở Paris.

Bài viết khác