Đội trưởng La Mã tại Núi Sọ
Đó là một sĩ quan La Mã thuộc đội quân chiếm đóng và nhiệm vụ của ông tối hôm đó là chứng kiến việc hành quyết những người bị kết án tử hình rồi sau đó kết liễu họ. Ông đã quen với loại nhiệm vụ này. Người đàn ông này, đến từ nơi khác, không biết mầu nhiệm mặc khải được ban cho Ít-ra-en, chỉ đơn giản bằng cách nhìn thấy cách thức Chúa Giêsu chết trên thập giá, đã có thể thực hiện hành động đức tin đẹp nhất: "Thật vậy, người này là Con Thiên Chúa!" (Mc 15,39). Lời của đội trưởng này vang vọng lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô, người đã nhận ra trong Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô (x. Mc 8,29). Như vậy, thân phận của Chúa Giêsu được Ít-ra-en và các dân tộc công nhận. Lu-ca thấy trong ông một người công chính, như ông già Si-mê-ôn, người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã đến Đền thờ để chiêm ngắm qua hài nhi Giêsu là Đấng Ki-tô của Chúa (x. Lc 2,26). Có phải chính người đàn ông này đã dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, nơi tuôn ra máu và nước? (x. Ga 19,34). Gio-an không nói rõ điều này. Chúng ta có thể thấy trong đội trưởng hình ảnh của những nhân chứng tương lai, những người sinh ra Hội Thánh.
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris.