Gamaliel
Gamaliel là một thành viên nổi bật của Thượng Hội Đồng, Hội đồng tối cao họp tại Giê-ru-sa-lem. Rất được kính trọng, ông thuộc phe tự do của phái Pha-ri-sêu xoay quanh Hillel, đối lập với trường phái Shammaï, nghiêm khắc hơn. Vào thời Chúa Giêsu, phong trào thiêng liêng của người Pha-ri-sêu khá khoan dung để chấp nhận trong số các thành viên của mình những kh경hướng khác nhau. Phê-rô và các Tông đồ, những người công bố cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, ra hầu trước các thành viên của tòa án. Trong số họ, một số người, bị giáo huấn của các ngài làm khó chịu, đòi xử tử họ. Nhưng Gamaliel đứng dậy và can thiệp một cách dũng cảm bằng cách cảnh báo các thẩm phán muốn dùng bạo lực: "Vậy các ông hãy coi chừng, kẻo các ông lại thấy mình đang chiến đấu chống lại Thiên Chúa!" (Cv 5,39). Nhờ sự can thiệp của ông, các Tông đồ tuy bị đánh đòn nhưng họ được sống sót. Khi Phao-lô bị bắt trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem, ông nói với người Do Thái và thừa nhận tất cả những gì ông mắc nợ với lời dạy của Gamaliel, và nhắc lại rằng, trong thời trẻ, ông ngồi dưới chân ông như mọi môn đệ tốt làm vào thời đó (x. Cv 22,3)
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf: Moi, Procla, Femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).