Shofar (cái tù và)
Shofar đánh dấu những thời khắc quan trọng trong phụng vụ Do Thái: theo truyền thống, chiếc sừng cừu đực này có nguồn gốc từ con vật đã được dâng làm lễ vật thay thế cho Isaac. Như vậy, ngày Xá tội Trọng đại bắt đầu với âm thanh của shofar, phát ra một hơi thổi mạnh mẽ (x. Lv 25,9). Trong ký ức Do Thái, lời kêu gọi rung động này gợi nhớ lại những khoảnh khắc khi, trên núi Sinai, tiếng kèn shofar ngày càng mạnh hơn [trong khi] Môi-se nói, và [khi] tiếng Chúa đáp lại ông (Xh 19,19). Khi Đavít đưa Hòm Bia về Giêrusalem sau chiến thắng của ông đối với người Phi-li-tinh, có một đoàn rước lớn, tiến bước theo tiếng shofar (x. 2 Sm 6,15). Tiếng shofar cũng tố cáo hành vi xấu của Israel: Hãy thổi tù và. Như đại bàng, kẻ thù xông vào Nhà Đức Chúa! Vì chúng đã vi phạm giao ước của Ta (Hs 8,1). Âm thanh khô khốc và không rõ ràng này kêu gọi con người sám hối, cầu nguyện trong thinh lặng, để tiếng nói thiêng liêng có thể vang lên trong trái tim mình, nền tảng đức tin của mình: Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất (Đnl 6,4).
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại Đại học Đức Bà, Paris. Bà tham gia chương trình hàng ngày trên Radio Đức Bà.