Chủ Nhật, 06 Tháng Tư, 2025

Noe và chiếc thuyền

NOE VÀ CHIẾC THUYỀN

Hỏi:  Trong thời thơ ấu, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người và mọi vật đều bị hủy diệt trong nạn Hồng thủy, trừ Noe và gia đình ông, và thú vật (mỗi loài một cặp). Gia đình ông và thú vật sống sót bởi vì ông đã đem chúng vào trong thuyền với ông. Bây giờ, cháu gái tôi, hiện đang dạy Kinh Thánh ở trường Công giáo, nói với tôi rằng câu chuyện về Hồng thủy và Noe chỉ là một huyền thoại hoặc đại loại như thế.

Đáp:  Chúng ta không thể đọc những câu chuyện của Kinh Thánh, đặc biệt những câu chuyện lùi về hàng chục hàng trăm ngàn năm trong thời tiền sử, y như chúng được viết ra bởi các nhà khoa học tân tiến hoặc các sử gia. Cũng như Đức Giêsu đã dùng các dụ ngôn (là những câu chuyện tưởng tượng để truyền đạt chân lý mà Ngài muốn dạy), những phần khác của Kinh Thánh cũng có thể được viết ra như thế.

     Ngoại trừ những nhóm Kitô hữu tin và hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen (nghĩa là họ chấp nhận rằng mọi phần của Kinh Thánh là đúng từng chữ như chúng là những tài liệu khoa học và lịch sử, theo nghĩa hiện nay của những từ này) ngày nay phần đông không còn ai tin chuyện Nô ê và chiếc thuyền là chính xác, theo mặt chữ và có tính cách lịch sử.

Điều này tuyệt nhiên không nói rằng câu chuyện trên là không thật. Chân lý của câu chuyện không phải ở chỗ các chi tiết có chính xác hay không, nhưng hệ tại ở chỗ biết nhìn nhận giá trị mạc khải của nó cho chúng ta biết: quyền năng của Thiên Chúa, khả năng của con người có thể làm điều tốt và điều xấu, ý định cứu rỗi và tha thứ của Thiên Chúa v.v…Thật ra, những lúc chúng ta quá chú trọng vào những chi tiết kỹ thuật của các câu chuyện, chẳng hạn như chuyện Nô ê, chúng ta có khuynh hướng đánh mất sứ điệp đích thực mà Thiên Chúa muốn nói khi chúng ta muốn lắng nghe cách đúng đắn.

            Có một điểm trong thắc mắc của bạn trở thành một bằng chứng cho thấy câu chuyện về Nô ê không bao giờ chủ ý cung cấp những chi tiết phức tạp. Bạn ghi nhận rằng Nô ê đưa từng cặp thú vật vào thuyền với ông. Điều này đúng dựa theo một phần câu chuyện Hồng thủy (Kn 7,8-9). Những trước đó, chúng ta lại thấy có 7 cặp thú vật thanh sạch được đưa vào thuyền (Kn 7,2-5). Điều có vẻ mâu thuẫn rõ ràng này lại không gây thắc mắc gì cho tác giả, người đã ghép câu chuyện lại với nhau như chúng ta có hiện nay, bởi vì mục đích của ông không phải nhắm đến các súc vật hay những ngày mưa. Dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Linh, ông có một sứ điệp sâu xa hơn các điều trên nhiều.

Bài viết khác