Isaac (Sáng thế 18-28)
Isaac mang nụ cười qua tên gọi của mình: khi mẹ của ngài là Sara biết rằng bà sẽ sinh con, dù đã cao tuổi, bà đã bật cười. Lúc còn nhỏ, ngài theo cha, vác củi để làm giàn thiêu mà ngài phải bị hiến tế, nhưng một thiên thần đã can thiệp: ngài được cứu, và Thiên Chúa đã thử thách đức tin của Abraham. Ngài cưới người vợ đẹp Rebecca, người đã trải qua thai kỳ đau đớn vì hai đứa song sinh đánh nhau trong bụng bà, báo trước mối thù địch giữa Esau và Jacob. Ngài chăn nuôi đàn vật, nhưng người Philistine, ghen tị với sự thành công của ngài, đã lấp các giếng nước để làm chết khát gia súc của ngài. Thiên Chúa hiện ra với ngài và hứa ban cho mùa màng dồi dào, Isaac kiên trì, tiếp tục cho đào giếng và nước đã phun ra! Khi về già, ngài bị mù đến nỗi không phân biệt được hai người con trai. Rebecca can thiệp để người con bà yêu thích hơn, là Jacob người con út, nhận được phép lành từ cha. Bà mặc cho Jacob quần áo của anh trai, phủ da dê lên cánh tay cậu để khi hôn con, Isaac tưởng nhận ra làn da nhiều lông của Esau: ông đã rơi vào cái bẫy do Rebecca đặt ra và chúc phúc cho Jacob, khiến Esau, người con trưởng, bị tước mất phép lành.
(Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris)