Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2025

Phê-bê, người rạng rỡ

Phê-bê, người rạng rỡ

Bà mang cùng tên với nữ thần Artémis. Thánh Phaolô giới thiệu bà với các thành viên cộng đoàn như là "chị em của chúng ta" (Rm 16,1). Bản văn tiếng Hy Lạp đặc biệt nêu rõ rằng bà là phó tế của giáo đoàn Ken-khơ-rê, cảng phía đông của Côrintô. Cần phải nhấn mạnh từ "phó tế" được sử dụng ở dạng nam tính. Thánh Phaolô yêu cầu mọi người đón tiếp bà với lòng quảng đại và hiệu quả. Thánh Phaolô thừa nhận bà đã là "bảo trợ" của ngài theo nghĩa người bảo vệ, trong chừng mực người phụ nữ này đã đưa ngài vào trong mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn của bà trong giới kinh doanh. Biết các mạng lưới các quan chức La Mã được bổ nhiệm tại các tỉnh của Đế chế, bà có thể đi lại không gặp trở ngại nhờ vào các mối liên hệ của mình. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô đã giao cho bà nhiệm vụ mang thư từ Côrintô đến Roma, bức thư được viết cho cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên của thủ đô đế quốc.

Christine Pellistrandi dạy Kinh Thánh tại Phân khoa Notre-Dame ở Paris.

Bài viết khác