Sự khát
Sau khi đi qua Biển Đỏ bằng chân khô ráo, Ít-ra-en bước vào sa mạc và phải chịu cơn khát. Với Mô-sê, người kêu cứu Ngài, Thiên Chúa đáp: "Ta sẽ có mặt ở đó, trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, nước sẽ chảy ra từ đó, và dân sẽ được uống!" (Xh 17,6). Phao-lô có tài năng áp dụng hình ảnh tảng đá kỳ diệu cho Chúa Kitô để các tín hữu đến uống tại suối thánh tẩy (x. 1Cr 10,4). Mọi tín hữu phải trải nghiệm cơn khát thiêng liêng này, được diễn tả rất hay bởi tác giả thánh vịnh: Như hươu khao khát tìm nước trong, linh hồn con tìm kiếm Chúa, là Thiên Chúa của con. Linh hồn con khát Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống; bao giờ con được tiến lên, được ra mắt Thiên Chúa? (Tv 41,2-3). Đó là cơn khát mà Chúa Giêsu muốn khơi dậy trong người phụ nữ Sa-ma-ri khi Ngài xin bà cho uống nước và đề nghị cho bà nước hằng sống (x. Ga 4).
Thức dậy để cho người bệnh khát nước uống hoặc cho em bé khóc vào ban đêm uống, đó là thực hiện Tin Mừng: "Ta đã khát, và các ngươi đã cho Ta uống" (Mt 25,35).
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris.