Thứ Năm, 17 Tháng Chín, 2026

Sau khi chinh phục Thung lũng Silicon, cô quyết định dâng mình cho Chúa

Sau khi chinh phục Thung lũng Silicon, cô quyết định dâng mình cho Chúa

Montserrat Medina đã bán startup đầu tiên của mình cho Paypal và ở tuổi 34, đã là cộng sự tại Deloitte. Giờ đây, người phụ nữ kinh doanh người Tây Ban Nha đã quyết định trả lời trước Chúa.

Chân dung.

Đó là thứ mà người ta gọi là một sự nghiệp rực rỡ. Hành trình của Montserrat Medina Martínez, hiện 37 tuổi, gây ấn tượng nhiều như gây ngạc nhiên. Năm 2019, phiên bản tiếng Tây Ban Nha của tạp chí nổi tiếng Business Insider đã chọn cô là một trong "21 phụ nữ trẻ Tây Ban Nha 35 tuổi (hoặc ít hơn) đang làm thay đổi thế giới khởi nghiệp". Và lý do là: nữ kỹ sư từ Valencia, Tây Ban Nha này đã nhận được học bổng để theo đuổi chương trình tiến sĩ toán học tại Đại học Stanford. Cô đã bỏ dở việc học vào năm 2011 để thành lập Jetlore, một công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon ở San Mateo, California, cung cấp dữ liệu cho các công ty lớn để đề xuất nội dung "theo yêu cầu" cho khách hàng của họ. Startup của cô, đã cách mạng hóa hoàn toàn email marketing, cho phép các tập đoàn lớn như Groupe và eBay tăng doanh số bán hàng qua kênh này. Một câu chuyện thành công mà Paypal đã không bỏ lỡ và cuối cùng đã mua lại.

Và khi thành công không chờ đợi số năm, Montserrat Medina tiếp tục sự nghiệp của mình một cách mạnh mẽ bằng cách trở thành cộng sự tại Deloitte. Sau đó, cô được chọn là một trong mười tài năng hàng đầu của Tây Ban Nha dưới 35 tuổi bởi tạp chí MIT Technology Review và nhận huy chương đồng tại Giải thưởng Stevie 2017 dành cho các nữ lãnh đạo xuất sắc nhất. Nhưng sau hai năm giữ vị trí lãnh đạo bộ phận dữ liệu và trí tuệ nhân tạo của một trong bốn công ty tư vấn và kiểm toán lớn nhất thế giới, cô gái trẻ đã hoàn toàn chuyển hướng bằng cách chọn một con đường khá... độc đáo.

Từ Thung lũng Silicon đến tu viện Santa Ana

Chính tại tu viện của các nữ tu chiêm niệm Augustine Santa Ana, nằm ở thành phố Sant Mateu tại Castellón, miền đông Tây Ban Nha, cô đã quyết định trở thành nữ tu. Trước khi "biến mất" vào cuối năm 2020, cô đã gửi thư cho các cộng sự tại Deloitte giải thích quyết định của mình. Một lời chứng mà cô cũng đã chia sẻ trên trang LinkedIn của mình. Cô giải thích rằng thành công và tiền bạc không làm cô hạnh phúc và cô luôn tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Bằng cách đáp lại tiếng gọi của Chúa, cô cam đoan đã tìm thấy "kho báu" mà Tin Mừng nói đến. "Thật không may, tôi phải nói lời tạm biệt với Deloitte. Tôi đã quyết định từ bỏ mọi thứ và đáp lại điều mà tôi tin là lời kêu gọi của Thiên Chúa để theo Ngài gần hơn", cô giải thích trong phần mở đầu. "Tôi để lại lời chứng của mình ở đây, trong đó tôi mở lòng mình để giúp các bạn hiểu, với ân sủng của Chúa, quyết định của tôi."

Tôi cảm thấy rằng bằng cách đáp lại lời kêu gọi này, cuộc sống của tôi tràn ngập một ý nghĩa mới, khiến tôi cảm thấy mình được chúc phúc và hạnh phúc.

Những lời của cô gây chấn động và sẽ tìm thấy tiếng vang đặc biệt với những sinh viên trẻ vẫn đang tìm kiếm con đường của mình trong thế giới nghề nghiệp. "Tôi đã sử dụng tất cả những tài năng mà lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa đã ban cho tôi, nhưng tôi đã sử dụng chúng vì vinh quang của riêng mình và để tích lũy của cải trên thế gian này", người phụ nữ trẻ tiếp tục. "Tôi đã khai thác những tài năng mình nhận được và chỉ tìm kiếm lợi ích trần tục của riêng mình, trong khi tự lừa dối bản thân. Tuy nhiên, thái độ này không làm tôi hạnh phúc mà chỉ làm trầm trọng thêm một khoảng trống ngày càng lớn trong tâm hồn tôi."

"Tôi không biết tại sao Tình yêu của Người đã ban cho tôi những năng khiếu một cách miễn phí mà tôi không làm gì để xứng đáng và cho phép tôi làm việc và phát triển như một con người trong tất cả những năm qua", cô còn thừa nhận. "Cũng vậy, tôi không biết Người có kế hoạch gì cho tôi để tiến về phía trước. Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi đã tìm thấy 'kho báu' của mình. [...] Tôi cảm thấy rằng bằng cách đáp lại lời kêu gọi này, cuộc sống của tôi tràn ngập một ý nghĩa mới, khiến tôi cảm thấy mình được chúc phúc và hạnh phúc."

Dolors Massot - Agnès Pinard Legry - publié le 12/09/22

Bài viết khác