Tại sao người Công giáo đôi khi cúi đầu khi tên Chúa Giêsu được nhắc đến?
Jeffrey Bruno
Ngày nay, trong thánh lễ, nhiều người Công giáo vẫn cúi đầu khi tên Chúa Giêsu được nhắc đến. Truyền thống được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Grêgôriô X vào thế kỷ XIII.
Trong thánh lễ, người Công giáo thực hiện nhiều cử chỉ khác nhau. "Toàn thể con người được tham gia và các cử chỉ họ thực hiện cũng quan trọng như lời nói, bài hát, và giây phút thinh lặng," theo giải thích của Hội đồng Giám mục Pháp. Một tổng thể các yếu tố đa dạng giúp tiếp cận mầu nhiệm và bước vào mối quan hệ với Thiên Chúa. "Tất nhiên, chúng ta không nên rơi vào thói quen nghi lễ, khi cử chỉ trở nên tự động và tách rời khỏi ý định, làm giảm xuống biểu hiện đơn giản nhất và cuối cùng làm mất đi sức mạnh biểu tượng và thiêng liêng. Chúng ta cần nhìn vào ý nghĩa những cử chỉ nhỏ trong phụng vụ, những cử chỉ đôi khi không được chú ý hoặc bị bỏ qua, để tìm lại ý nghĩa và tầm quan trọng thiêng liêng."
Làm dấu thánh giá với nước thánh, quỳ gối, chắp tay và mở tay... Một trong những cử chỉ đó, việc cúi đầu khi tên Chúa Giêsu được nhắc đến, mặc dù ngày nay không còn phổ biến lắm, đã được thực hành trong nhiều thế kỷ. Được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Grêgôriô X vào thế kỷ XIII, nó có nguồn gốc từ đoạn thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philipphê (Pl 2, 9-11):
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô là Chúa".
Khi thiết lập cử chỉ này, Đức Giáo hoàng Grêgôriô mong muốn mỗi người tôn vinh tên Chúa Giêsu và tự đặt mình dưới quyền Thiên Chúa qua một hành động đơn giản của tình yêu. Mặc dù ngày nay cử chỉ này chỉ được một số giáo dân và một số linh mục thực hiện, việc nhắc lại nguồn gốc và ý nghĩa là điều tốt, đó là minh chứng cho khát vọng bên trong để tôn vinh Thiên Chúa, danh duy nhất nhờ đó chúng ta được cứu độ.
Philip Kosloski – Aleiteia 2020