A-sa, vua Giu-đa (1 V 15,9-24 và 2 Sb 16)
Ông là chắt của vua Đa-vít, qua bà Ma-a-kha, con gái của Áp-sa-lôm. Bà Ma-a-kha là thái hậu và giữ vai trò quan trọng trong triều đình. Nhà vua phải cúi mình trước bà (x. 1 V 2,19-20). Vì thế, vua A-sa cần rất nhiều can đảm để chống lại người phụ nữ này, bằng cách tước bỏ tước hiệu chính thức thái hậu (gebirah) của bà, vì bà đã cố ý thờ phượng A-sê-ra, một nữ thần của người Ca-na-an. Vua A-sa phải chiến đấu chống lại các ngẫu tượng và đã tìm cách loại trừ khỏi vương quốc mình những kỹ nữ thánh điện cùng các nơi thờ tự vốn là chốn nương náu của họ. Ông cũng tìm cách liên minh để tự bảo vệ trước người láng giềng là Ba-sa, vua Ít-ra-en, kẻ muốn xâm lược ông. Vì vậy, ông tiến hành củng cố biên giới và xây các đồn lũy tại Mít-pa và Ghe-va, điều này cho thấy ông quan tâm đến một chiến lược phòng thủ. Triều đại của ông là thời kỳ hòa bình, nhưng cuối đời ông bị bệnh ở chân, và tác giả sách Sử Biên Niên trách ông vì đã cầu cứu đến các thầy chữa bệnh. Thi hài ông được ướp hương liệu, và người ta đốt cho ông một đống lửa lớn khiến mọi người nhớ mãi.
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm « Moi, Procla, femme de Ponce Pilate »
(Tôi, Procla, vợ của Phong-xi-ô Phi-la-tô, 2024) và « Job l'Insoumis » (Gióp, người không khuất phục, 2025).



