Thứ Năm, 17 Tháng Chín, 2026

Giacôbê, một trong Mười Hai Tông Đồ

Giacôbê, một trong Mười Hai Tông Đồ

Ông là con trai của Dêbêđê, một ông chủ điều hành một cơ sở đánh cá trên bờ hồ Tibêria (x. Mc 1, 19-20). Cùng với người em là Gioan, ông được Chúa Giêsu gọi và đã đi theo Người, để lại lưới chài tại chỗ (x. Mt 4, 22). Dần dần nhóm các Tông Đồ được hình thành, nhưng hai anh em cùng với Phêrô thuộc vào nhóm thân cận nhất của các môn đệ: họ sống trong sự gần gũi mật thiết với Chúa Giêsu. Phải chăng họ được ưu ái, vì Chúa Giêsu đã mang họ theo khi Người cho con gái ông Giairô sống lại và khi Người biến hình? (x. Mc 5, 37; 9, 2). Có lẽ chính họ cũng tin như vậy? Họ khơi dậy lòng ghen tị nơi các tông đồ khác khi xin được ngồi ở chỗ danh dự trong vương quốc của Đức Kitô. Chúa Giêsu báo trước cho họ rằng họ sẽ uống chén mà chính Thầy sắp uống (x. Mc 10, 39). Lời tiên báo ấy đã ứng nghiệm nơi ông Giacôbê, khi vua Hêrôđê Agrippa quyết định ra tay hãm hại một số thành viên của Giáo Hội để lấy lòng người Do Thái. Vua đã cho chém đầu ông Giacôbê, anh của ông Gioan, và cho bắt giam ông Phêrô (x. Cv 12, 2-3).

Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).

Bài viết khác