Thứ Tư, 18 Tháng Ba, 2026

Rahab (Hípri: רָחָב, Râhâb) và các thám tử (Gs 2)

Rahab (Hípri: רָחָב, Râhâbvà các thám tử (Gs 2)

Ngôi nhà của nàng có tiếng là hiếu khách, có lẽ hơi quá mức, đến nỗi nàng không kiểm soát danh tính của các khách! Bằng trực giác nào mà nàng nảy ra ý tưởng giấu hai người lạ này? Nhưng vua Giêricô đã sai cảnh sát đến khám xét quán trọ của nàng với cớ rằng các thám tử của Israel đã ẩn náu ở đó. Với sự táo bạo, nàng phủ nhận vụ việc trong khi nàng đã tự mình giấu những người này trong những thân cây lanh đang phơi khô trên sân thượng. Rahab, người ngoại giáo này, đã làm một tuyên xưng đức tin đáng kinh ngạc trước mặt họ khi nhận ra những gì Chúa đã làm cho Israel khi ra khỏi Ai Cập. Để tỏ lòng biết ơn, nàng van xin họ, khi cuộc chinh phục đất đai bắt đầu, hãy để cho gia đình nàng được sống. Sau đó nàng cho họ đu dây xuống dọc theo thành lũy. Gia đình nàng được bảo vệ bằng một sợi chỉ đỏ, và - vinh dự tối cao - tên nàng được Matthêu ghi trong phả hệ của Chúa Giêsu (Mt 1, 5).

Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại khoa Notre-Dame ở Paris.

 

Bài viết khác