Ngôi nhà
Chắc chắn, ngôi nhà tượng trưng cho an toàn, nhưng cũng phản ánh sự thân mật của trái tim. Ê-li-ê-de, đầy tớ của Áp-ra-ham, đã lên đường tìm vợ cho I-sác. Với Rê-bê-ca, người đã mời ông uống nước, ông hỏi liệu nhà cha cô có thể cho ông trú ngụ qua đêm không. Với sự đồng ý của anh trai là La-ban, Rê-bê-ca đã mời ông vào nhà vì cô đã dọn dẹp sạch sẽ cho ông và các con lạc đà (x. St 24, 31). Định cư tại Miền Đất Hứa, người Do thái đã xây nhà và canh tác ruộng đất của họ. Chúa đã cảnh báo họ về nguy cơ sự sung túc, trở nên kiêu ngạo và quên Chúa (x. Đnl 8,12-14). Chúa Giê-su tiếp nối dòng giáo huấn các tiên tri đã lên án sự bất kính (x. Mt 7,24-27). Việc xây dựng hai ngôi nhà, một trên cát và một trên đá, làm sáng tỏ thông điệp của Ngài. Gió bão, giông tố, dòng nước lũ, đó là những lo âu, việc quản lý tài sản, cuộc sống hàng ngày khiến người ta quên Thiên Chúa. Tảng đá, chính là Thiên Chúa như Ngài thường được cầu khẩn trong các Thánh vịnh (x. Tv 41,10). Xây nhà trên tảng đá, là chọn sự trung thành với Thiên Chúa và làm sao cho Ngài được phục vụ trước tiên.
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris.



