Dòng dõi
Có một dòng dõi tốt đẹp, há chẳng phải là ước mơ của mọi gia đình sao? Đó là điều Thiên Chúa hứa với Áp-ra-ham: dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. *Áp-ram tin Đức Chúa, và Đức Chúa kể điều đó là công chính cho ông* (St 15,6).
An-na đã giao phó con trai Sa-mu-en cho tư tế Ê-li để phục vụ trong thánh điện. Mỗi năm bà đến hành hương tại Si-lô, và vị tư tế chúc phước cho bà bằng cách cầu xin Thiên Chúa ban cho bà những đứa con khác để đáp lại món quà bà đã dâng lên khi hiến dâng con đầu lòng của mình (x. 1 Sm 2,20). Quả thật Sa-mu-en đã có anh chị em.
I-sai-a hứa với những người trở về từ lưu đày rằng con cái họ sẽ là dòng dõi được Chúa chúc phúc (Is 61,9).
Với những người gặt hái của mình, Bô-ô đã ra lệnh để lại những bông lúa để những người nghèo, như Rút và Na-ô-mi, có thể nhặt. Bô-ô đã bị Rút quyến rũ và cưới nàng. Nàng sinh ra một con trai sau này sẽ là cha của Gie-sê và do đó là ông nội của Đa-vít (x. Rt 4,22). Người phụ nữ chỉ là một người di cư, một góa phụ, cô đơn trên đời, lại có trong số hậu duệ của mình Giu-se, cha của Chúa Giê-su theo gia phả của Mát-thêu (x. Mt 1,16).
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại khoa Đức Bà ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf:
"Moi, Procla, Femme de Ponce Pilate" (Tôi, Prô-cu-la, Vợ của Phong-xi-ô Phi-la-tô) (2024) và "Job l'Insoumis" (Gióp người không khuất phục) (2025).



