Êdêkien, nhà thị kiến
Vị ngôn sứ đương thời với biến cố Giêrusalem sụp đổ này có tài năng đặc biệt trong việc chia sẻ với chúng ta những thị kiến của mình: thị kiến về cỗ xe vinh quang của Thiên Chúa, thị kiến về những bộ xương khô, và thị kiến về dòng suối phát xuất từ Đền Thờ. Người ta từng nghĩ rằng vinh quang của Thiên Chúa bị cố định trong những tảng đá của cung thánh, gắn chặt không thể tách rời với thành thánh; nhưng kìa, Thần Khí lại đưa ông Êdêkien đến xứ Canđê, giữa những người bị lưu đày, và tại đó, ông phải giúp dân Israel đang tuyệt vọng nhận ra tình trạng bất lực thiêng liêng của họ: "Chúng có mắt để nhìn mà không nhìn thấy, có tai để nghe mà không nghe được" (Ed 12, 2). Chính ông phải khiến họ ý thức về tội lỗi của mình! Những thị kiến của ông không hề thoáng qua: ngay cả khi Thần Khí thổi đến, vẫn cần thời gian để tái tạo những thân thể từ một bộ xương khô (x. Ed 37, 1-14). Sau khi mô tả dài dòng về kiến trúc của cung thánh tương lai, ông để lại cho chúng ta cảm giác ngập tràn, như chính ông đã từng trải nghiệm, bởi dòng nước tràn trề tuôn ra từ phía bên phải nguồn sự sống — một hình ảnh báo trước tuyệt đẹp về những gì sẽ xảy ra trên đồi Canvê, mang lại sự sống đến bất cứ nơi đâu nó chảy qua (x. Ed 47, 1-12).
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).



