Thứ Sáu, 03 Tháng Mười, 2025

Dấu Thánh Giá, niềm tự hào của chúng ta

Dấu Thánh Giá, niềm tự hào của chúng ta

Xin cho thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là niềm tự hào duy nhất của tôi (Gl 6,14)

Dấu thánh giá kèm theo câu kinh Ba Ngôi "Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần" là dấu hiệu nhận biết, là sự kết hợp, là điểm tập hợp của chúng ta, chúng ta có thể nói như vậy. Được vẽ lên chúng ta ngay từ khi sinh ra và khi chịu phép rửa, nó đã đưa chúng ta vào ngọn lửa tình yêu của Ba Ngôi, mà Chúa Kitô mở cửa cho chúng ta: "Khi tôi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi" (Ga 12,32). Khi lặp lại cử chỉ này trên chính mình, suốt cuộc đời chúng ta, cho đến khi chết về phần xác, chúng ta chấp nhận được Chúa Giêsu thu hút.

Và đó là niềm tự hào của chúng ta bởi vì chúng ta có thể tự nhủ rằng chúng ta đã được yêu đến như vậy! Như cô dâu trẻ tự hào đeo chiếc nhẫn đính hôn trước mắt mọi người, chiếc nhẫn bày tỏ cho tất cả tình yêu mà cô được yêu thương, chúng ta có thể tự hào vì được Thiên Chúa của vũ trụ yêu mến. "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài" (Ga 3,16). Và Con Một đã yêu chúng ta đến nỗi đã không ngần ngại hiến dâng mạng sống của mình để chứng minh điều đó cho chúng ta. Khi chiêm ngắm Chúa Kitô trên thập giá, chúng ta biết rằng chúng ta được tha thứ: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Tuy nhiên có một điều kiện: cầu xin Ngài, như tên trộm lành.

Marie-Noëlle Thabut

Bài viết khác