Thứ Tư, 07 Tháng Năm, 2025

Nhịp độ của lịch phụng vụ

Nhịp độ của lịch phụng vụ

Sau Lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ trụ, đánh dấu sự kết thúc năm phụng vụ đối với người Công giáo. Và một chu kỳ mới sắp bắt đầu...

Lịch sử cứu độ

Như thiên nhiên đổi mới theo nhịp độ các mùa, Giáo hội Công giáo sống theo nhịp điệu của lịch phụng vụ Roma, với những lễ cố định hoặc di động. Năm phụng vụ cho chúng ta sống "lịch sử cứu độ" và bước theo chân Chúa Giêsu, từ việc Nhập thể đến Phục sinh, rồi Thăng thiên, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và sự chờ đợi Người trở lại trong vinh quang. Đối với người Công giáo, năm mới bắt đầu... vào Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng!

Thời gian cho mọi sự

"Mọi sự đều có lúc, mọi việc dưới bầu trời đều có thời," sách Giảng viên nhắc nhở chúng ta, những người đôi khi bị cám dỗ làm cho thời gian trôi nhanh hơn hoặc muốn làm mọi việc cùng một lúc. Phần lớn thời gian phụng vụ được gọi là "thường niên", phản ánh cuộc sống của chúng ta hoặc cuộc sống khiêm nhường và ẩn dật mà Chúa Giêsu đã trải qua trong 30 năm. Điều này rất quan trọng cần được nhấn mạnh, trong một thế giới ham thích những điều mới lạ và các màn trình diễn.

Năm A, B, C

Công đồng Vatican II đã tạo ra một chu kỳ ba năm: năm A, chúng ta lắng nghe Tin Mừng theo thánh Matthêu, năm B theo thánh Maccô, năm C theo thánh Luca. Tin Mừng theo thánh Gioan được suy niệm trong mùa Phục Sinh. Chúng ta kết thúc năm C vào ngày 20 tháng 11 này và sau đó sẽ bắt đầu lại từ đầu chu kỳ.

Các màu sắc như dấu hiệu

Có năm màu sắc gắn liền với những thời điểm khác nhau trong năm. Bạn thấy chúng trên những trang phục phụng vụ như áo lễ và dây stola của linh mục hoặc phó tế: màu xanh lá (mùa thường niên), tím (Mùa Vọng và Mùa Chay), đỏ (các lễ về Cuộc Khổ nạn, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và các thánh tử đạo), trắng (Giáng sinh và mùa Phục sinh, các lễ kính Đức Mẹ), hồng (Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng và Chúa nhật thứ tư Mùa Chay)...

Bài viết khác