Ca-in, thợ rèn (St 4, 1-22)
Con trai cả của A-đam và Ê-va, Ca-in làm việc ngoài đồng và dâng cho Thiên Chúa hoa màu từ mùa gặt của mình. Nhưng Thiên Chúa lại ưa chuộng của lễ của em trai ông là A-ben hơn. Điên cuồng vì ghen tị, ông đã giết em mình. Thiên Chúa hỏi Ca-in có biết em ông ở đâu không; và ông đáp rằng ông không phải là người canh giữ em mình! Thiên Chúa nguyền rủa ông vì đã giết một người vô tội và ra lệnh cho ông rời khỏi xứ sở. Trong khi lang thang, Ca-in bị ăn năn hối hận, và dần dần ông hiểu được tầm mức tội ác mình. Ông sợ hãi, lo sợ bị giết để trả thù. Nhưng Thiên Chúa thương xót ông và quyết định bảo vệ ông bằng cách đặt một dấu hiệu trên ông để không ai đánh ông. Ca-in tiếp tục hành trình về phương đông, ông xây một thành phố và đặt tên theo tên con trai mình là Hê-nóc. Ông có một dòng dõi đông đảo với nhiều tài năng, vừa có nhạc sĩ vừa có thợ rèn tinh thông trong việc rèn giũa đồng.
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris.



