Tiên tri Mikha hay lời tiên báo về hy vọng
.jpg)
[Hình ảnh: Tiên tri Mikha- Thuộc phạm vi công cộng]
"Ai giống như Đức Chúa Trời?", đó là ý nghĩa của tên Mikha trong tiếng Do Thái, một trong mười hai "tiểu tiên tri" của Cựu Ước. Tiên tri Mikha, người cũng để lại tên mình cho một Sách trong Kinh Thánh, xuất hiện vào thời kỳ bị xáo trộn bởi sự bành trướng của đế quốc Assyria...
Chúng ta đang ở thế kỷ 8 trước Công nguyên và theo các nguồn tài liệu, ông dường như đến từ Moréshèt, cách Giê-ru-sa-lem 35 km về phía tây nam. Tuy nhiên, Kinh Thánh không cung cấp nhiều thông tin về nguồn gốc của ông, ngoại trừ việc ông sống "trong thời Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa" (Mik 1,1). Như chúng ta đã nói, đây là một thời kỳ cực kỳ bất ổn vì vương quốc phía Nam đang cạnh tranh với vương quốc Ítraen ở phía Bắc, đồng thời cũng là mục tiêu của mọi tham vọng của các cường quốc nước ngoài khác vào thời điểm đó. Do đó, trong sứ mệnh tiên tri của mình, Mikha sẽ nói với cả hai vương quốc bị chia rẽ và có tính toàn vẹn đạo đức và tôn giáo đang bị đặt ra nghi vấn.
Lời chỉ trích gay gắt
Hành động của Mikha đối với dân tộc mình xuất hiện một cách trực tiếp trong những lời tố cáo tiên tri của ông, những lời tiên tri được Kinh Thánh nhắc lại (Mk 1,6-7):
"Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành đống đổ nát ngoài đồng, thành nơi trồng nho. Ta sẽ xô đá của nó xuống thung lũng, phơi bày nền móng của nó ra. Mọi tượng thần của nó sẽ bị đập tan, mọi của cải nó đã nhận được sẽ bị thiêu rụi. Ta sẽ phá hủy mọi ngẫu tượng của nó: chúng được gom góp từ tiền công của gái điếm, rồi sẽ lại trở thành tiền công của gái điếm."
Mikha tiếp tục nhắc nhở sự tàn phá này không chỉ xảy ra ở vương quốc phía Bắc, mà còn ở phía Nam cho đến tận Giê-ru-sa-lem. Đối mặt với nhận định cay đắng này, cuối cùng vị tiên tri nhắc nhở chỉ còn một giải pháp: than khóc, kêu gào và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ khi tai họa giáng xuống dân tộc mình. Lời tiên tri thậm chí còn báo trước rằng những kẻ xâm lược nước ngoài sẽ sớm tiến đánh Ítraen...
Việc chiếm đóng Sa-ma-ri
Một lần nữa, vị tiên tri đã đúng vì câu chuyện Kinh Thánh cho biết vua Assyria Sargon II sẽ thực sự chiếm thành Sa-ma-ri, từ đó phá hủy vương quốc phía Bắc vào năm 721 trước Công nguyên. Mikha thậm chí sẽ chứng kiến các cuộc xâm lược của họ vào tận vương quốc Giu-đa dưới thời vua Sennacherib, con trai của Sargon II, và vị tiên tri đã kêu lên (Mk 1,9): "Vì vết thương Chúa gây ra không thể chữa lành, nó lan đến tận Giu-đa, nó đánh vào cả cổng thành của dân tôi, đến tận Giê-ru-sa-lem!"
Phong cách của những lời Mikha nguyền rủa cho thấy ông là một người có học thức, có lẽ đã tiếp xúc với các nhà hiền triết. Lời ông chứng cũng thể hiện sức mạnh đạo đức của mình, tố cáo những lạm dụng do những người đương thời gây ra, kể cả những người quyền lực trong thời đại ông như các thầy tế lễ cả và các quan chức dân sự.
Lời tiên báo về hy vọng...
Đối mặt với sự tàn phá như vậy, vị tiên tri vẫn để lộ một niềm hy vọng với lời tiên báo của ông, một lời tiên tri nổi tiếng đối với các Kitô hữu, về một đấng Mê-si-a xuất thân từ Bethlehem (Mk 5,1): "Hỡi Bethlehem Ép-ra-ta, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ítraen. Gốc gác của Người có từ đời xưa, từ thuở hoang sơ." Hy vọng về một đấng cứu thế của thời kỳ cuối cùng sẽ dần dần hình thành trong tư tưởng Do Thái giáo, mặc dù hình ảnh này không phải là trung tâm và quyết định. Vào thời điểm đó, niềm hy vọng về Đức Chúa Trời chiến thắng chống lại các thế lực tà ác (thời đại Mê-si-a) chiếm ưu thế hơn là niềm hy vọng về một sứ giả chiến thắng. Dù sao đi nữa, Mikha được liên kết với niềm hy vọng Mê-si-a này gắn liền với dòng dõi của Đa-vít và từ đó Đấng Kitô sẽ sinh ra, như được thể hiện rõ ràng trong chính sách Mikha (Mi 5, 2-4): "Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi dân Người cho đến ngày người phụ nữ phải sinh con sẽ sinh nở... và những anh em còn sót lại của nó sẽ trở về với con cái Ítraen. Người sẽ đứng lên và chăn dắt họ bằng quyền năng của Chúa, bằng uy danh Chúa, Thiên Chúa của Người. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ Người sẽ nên cao cả đến tận cùng cõi đất, và chính Người sẽ đem lại hoà bình!"
Philippe-Emmanuel Krautter - Alaitaia 07/09/24



