Chúa Nhật VI Phục sinh Năm A
Bài Ðọc I: Trích sách Tông đồ Công vụ 8, 5-8. 14-17
“Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.
Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả.
Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.
Bài Ðọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ 1 Pr 3, 15-18
“Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”.
Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 14, 15-21
“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác“.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 14, 15-21
Tình yêu dành cho Thiên Chúa, như được thấy trong sách Đệ Nhị Luật hay trong các Thánh Vịnh, được thể hiện cụ thể qua việc tuân giữ các điều răn. Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: "Giữ các điều răn của Thầy sẽ là bằng chứng tình yêu của anh em dành cho Thầy." Với những môn đệ gắn bó với Ngài trong tình yêu, Chúa Giêsu hứa ban tặng một Đấng Bảo Trợ khác, Đấng sẽ ở với họ mãi mãi.
Sự đến của một Đấng Bảo Vệ khác
Thuật ngữ Hy Lạp « paraklètos » rất khó dịch. Từ này chỉ xuất hiện trong các tác phẩm của Gioan: trong bài diễn từ từ biệt, nơi chỉ về Chúa Thánh Thần (Ga 14, 16-17.26; 15, 26; 16, 7-11.13-15), và trong thư thứ nhất Gioan, nơi diễn tả Chúa Giêsu là Đấng Chuyển Cầu trên trời (1 Ga 2, 1). Đôi khi từ được dịch"Đấng An Ủi". Cách dịch "Đấng Bảo Vệ" với hàm nghĩa pháp lý phù hợp hơn với các ngữ cảnh khác nhau.
Trong đoạn đầu tiên này, Đấng Bảo Trợ chỉ có một chức năng: "ở với anh em mãi mãi". Ngài được gọi "Đấng khác", so với Người mang cùng danh hiệu đó, tức là Chúa Giêsu, "Đấng Bào Chữa của chúng ta trước mặt Chúa Cha" (1 Ga 2, 1).
Một Đấng Bảo Vệ được nội tâm hóa
Các môn đệ là những người được thụ hưởng hồng ân Thánh Thần, đối lập với "thế gian": những ai từ chối tin vào Con Thiên Chúa thì không thể đón nhận Đấng họ không nhận biết. Ngược lại, Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đệ Thánh Thần sẽ ở trong họ. Thánh Thần vốn đang ở bên cạnh họ, chưa hoạt động trong họ, thì nay sẽ ở trong họ.
Hiệp nhất trong tình yêu
Chúa Giêsu sau đó nói về chính Ngài. Ngài sẽ biến khỏi tầm mắt thế gian, nhưng các môn đệ sẽ thấy Ngài lần nữa. Từ "mồ côi" gợi lên cái chết của Thầy, nhưng Ngài khẳng định sự trở lại gần kề của mình. Đây không phải việc Ngài trở lại vào thời cánh chung ("Thầy đến với anh em", ở thì hiện tại), nhưng là những lần hiện ra sau Phục Sinh, chứng tỏ Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết: "anh em sẽ thấy Thầy sống" (c. 19). Nhờ sự đến của Đấng đã vượt qua cái chết như vậy, các tín hữu sẽ được tham dự vào hiệp thông sự sống giữa Chúa Cha và Chúa Con: "và anh em cũng sẽ sống" (c. 19). "Ngày đó" sẽ khai mở một kỷ nguyên mới trong việc nhận biết Chúa Cha và Chúa Con, tham dự vào tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Từ ngày đó, các môn đệ sẽ thực sự biết Chúa Giêsu thành Nazareth là ai và sẽ khám phá ra ý nghĩa thực sự việc tin vào Ngài.
Guy Vanhoomissen
Linh mục Dòng Tên, nhà chú giải Kinh Thánh, Giáo sư danh dự tại Lumen Vitae (Bruxelles)
Bài giảng: Hãy giữ các điều răn của Thầy
Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nhận ra nơi Ngài con đường dẫn đến Chúa Cha. Hôm nay, Ngài mời những ai yêu mến Ngài hãy giữ các điều răn của Ngài và hứa ban cho họ một Đấng Bảo Vệ sẽ ở với họ mãi mãi.
Những điều răn chúng ta phải giữ là gì? Chỉ vài câu trước đó, trong cùng bài giảng này, Chúa Giêsu tuyên bố: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau."
Điều răn yêu thương này không dễ giữ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta gặp lại ông Philipphê, người đã đến Samaria để loan báo Tin Mừng. Giữa lòng hận thù lâu đời giữa hai dân tộc, sự chia rẽ giữa người Do Thái và người Samaria vốn là tuyệt đối. Từ "người Samaria" thậm chí đã trở thành lời lăng mạ trong miệng người Do Thái. Được đức tin thúc đẩy, được Đấng Bảo Vệ khác mà Chúa Giêsu đã hứa đồng hành, Philipphê đã vượt qua những chia rẽ và bày tỏ lòng trung thành với điều răn yêu thương.
Trong bài đọc thứ hai, Tông đồ Phêrô yêu cầu các môn đệ hãy sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai hỏi về niềm hy vọng đang có trong họ, nhưng luôn… với sự hiền lành và kính trọng. Đức tin không thể áp đặt. Hơn hai mươi thế kỷ sau, người kế vị Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Người đương thời cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy… và họ chỉ lắng nghe các thầy dạy nếu họ là những chứng nhân." Không có tình yêu, Tin Mừng không thể được truyền đạt cũng không thể được hiểu.
Chúa Giêsu ý thức các môn đệ sẽ không phải lúc nào cũng được hiểu và đón nhận. Các Kitô hữu đầu tiên đã phải đối mặt với những cuộc bách hại. Các cộng đoàn đầu tiên sẽ phải giải quyết nhiều căng thẳng và chia rẽ. Bài Tin Mừng Chúa Nhật trước đã đề cập đến điều này. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay cũng không thoát khỏi bạo lực và khắc nghiệt. Thần Khí sự thật được hứa cho các môn đệ, Đấng mà Chúa Giêsu cũng gọi "Đấng Bảo Vệ khác". Sứ mệnh của Ngài là giúp các môn đệ nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô đang sống, Đấng sẽ luôn ở với họ và sẽ không để họ mồ côi không có tình yêu của Ngài. Hôm nay cũng như ngày xưa, Giáo Hội không thể hoàn thành sứ mệnh nếu không được tình yêu phổ quát và vô điều kiện này nâng đỡ. Các cộng đoàn chúng ta cũng phải là dấu chỉ tình yêu đó.
Xin Thánh Thần ban cho chúng ta can đảm để làm chứng cho niềm hy vọng đang thúc đẩy chúng ta và chia sẻ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng, như Thánh Vịnh đã nói, đã không quay lưng đi với tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
Ghislain Katambwa Kabondo
Patrice Eubelen



