Thứ Bảy, 06 Tháng Sáu, 2026

Cử Chỉ Bình An

Cử Chỉ Bình An

Thánh Phaolô nhắc đến cử chỉ bình an nhiều lần trong các thư gửi tín hữu Rôma, Côrintô và Thessalônica, điều đó có nghĩa là nghi thức này đã đi vào thực hành phụng vụ Thánh Thể từ những năm 50. Lần đề cập đầu tiên được tìm thấy trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalônica: Hãy chào thăm tất cả anh em bằng cái hôn thánh (1 Tx 5,26). Thánh Phêrô cũng nhắc đến: Anh em hãy chào thăm nhau bằng cái hôn huynh đệ. Bình an cho tất cả anh em đang ở trong Đức Kitô! (1 Pr 5,14). Dần dần rơi vào lãng quên theo thời gian, nghi thức này đã được Công đồng Vatican II phục hồi; đây là "chỉ dẫn đỏ" (hướng dẫn được ghi bằng màu đỏ) trong Sách Lễ Rôma: "Mọi người bày tỏ cho nhau sự bình an và lòng bác ái theo phong tục địa phương." Đây không chỉ là một "cử chỉ xã giao", một khởi đầu của tinh thần huynh đệ, hoàn toàn phù hợp trong một buổi cử hành Thánh Thể, đặc biệt vào lúc rước lễ. Đây là một cử chỉ ngôn sứ, vì nó đi kèm với một lời nói, cũng được quy định bởi chỉ dẫn phụng vụ: "Bình an của Đức Kitô" (hàm ý: "Bình an chỉ có thể đến từ Đức Kitô").

Marie-Noëlle Thabut

 

Bài viết khác