Hãy tạ ơn Thiên Chúa
"Phải nói gì?" Khi còn nhỏ, chúng ta đã nghe câu hỏi này bao nhiêu lần khi từ "Cảm ơn" không tự nhiên tuôn ra từ môi chúng ta sau một ơn huệ, một món quà, một cử chỉ tử tế? Vậy thì, chúng ta có nên tự hỏi lại chính mình câu hỏi này trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa không? Và có lẽ, chúng ta nên bắt đầu bằng việc lập danh sách các ơn ban của Thiên Chúa, các ơn ban và sự tha thứ, chúng ta nên nói như vậy, và ƠN BAN lớn hơn tất cả, bí tích rửa tội của chúng ta, sự kết hợp của chúng ta vào Thân Thể Chúa Kitô đang lớn lên.
Khi chúng ta vội vã đến tham dự thánh lễ, đó là để kết hợp với việc tạ ơn (như tên gọi của nó, "Bí tích Thánh Thể" - Eucharistie) của toàn thể Giáo Hội: Hãy đến, hãy reo mừng cho ĐỨC CHÚA, hãy đến với Ngài trong việc tạ ơn, thánh vịnh của Chủ nhật đầu tiên trong tháng này đã hát (Tv 94, 1.2). Và trong thánh lễ, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhiều lần nói LỜI CẢM ƠN của mình: "Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa", chúng ta nói sau mỗi bài đọc; "Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta", linh mục chủ tế đề nghị trước lời nguyện tạ ơn. Và lời cuối cùng của chúng ta, vào thời điểm được sai đi sẽ một cách công bằng là: "Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa."
Marie-Noëlle Thabut



