Lời nguyện chung
Thư thứ nhất gửi Timôthêô, mà chúng ta đọc một số đoạn trích trong tháng này, đã trực tiếp truyền cảm hứng cho các khuyến nghị của Công đồng Vatican II về lời cầu nguyện mà chúng ta gọi là "chung" hay còn gọi là "lời nguyện của các tín hữu". Chúng ta tìm thấy những điều này ở các đoạn 69 và 70 của Tổng luật về Sách Lễ La Mã, được công bố bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Đây là những hướng dẫn của Phaolô: *Trước hết, tôi khuyên phải dâng lên những lời khẩn cầu, những lời cầu nguyện, những lời chuyển cầu và những lời tạ ơn cho mọi người, cho các nguyên thủ quốc gia và tất cả những người có quyền hành* (1 Tm 2,1-2). Và đây là việc thực hiện do Công đồng ban hành: "Dân Chúa đáp lại lời Chúa được lãnh nhận trong đức tin và, thực thi chức năng tư tế do Bí tích Rửa tội, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tất cả mọi người."
Cụ thể, các lời cầu nguyện phải được xây dựng theo bốn hướng:
1. cho các nhu cầu của Hội Thánh;
2. cho những người lãnh đạo công việc công cộng và ơn cứu độ của toàn thế giới;
3. cho những người bị đè nặng bởi mọi thứ khó khăn;
4. cho cộng đoàn địa phương.
Như vậy, các tín hữu lấy cảm hứng từ chính ý định của Thiên Chúa, *Đấng muốn cho mọi người được cứu độ, và [tức là] đạt tới sự nhận biết trọn vẹn về chân lý* (1 Tm 2, 4).
Marie-Noëlle Thabut