Giêdaben, Hoàng Hậu Tội Lỗi
Là người Phênixi, bà lấy vua Israel là Acháp, người đã xây theo yêu cầu của bà một bàn thờ dâng cho Baal để bà có thể tôn thờ thần của mình (x. 1 V 16, 32). Bà mời các ngôn sứ đến bàn của mình, những người mà Êlia sẽ chống đối. Thiên Chúa sẽ đáp lại Êlia và các ngôn sứ giả sẽ bị tiêu diệt (x. 1 V 19). Điên cuồng tức giận, bà đe dọa Êlia cái chết. Rồi bà dựng chồng chống lại Nabôt, người không muốn nhượng vườn nho của mình, và chiếm dụng ấn tín của vua, bà viết thư kêu gọi giết người vô tội (x. 1 V 21, 8). Sau khi chồng qua đời, bà tiếp tục với tư cách thái hậu hưởng quyền lực lớn trong mười năm dưới triều đại đẫm máu của Okhozia và Giôram. Giêhu, được ngôn sứ Êlisa ủy nhiệm, đã tiêu diệt vương triều bị nguyền rủa này. Mặc trang sức lộng lẫy, phải chăng Giêdaben đã cố quyến rũ kẻ chiến thắng khi nhìn từ cửa sổ xuống (x. 2 V 9,30)? Bà ngã xuống, máu bà bắn vào tường và Giêhu giẫm lên xác bà. Đó là cái chết của người phụ nữ mà tên bà sẽ trở thành đồng nghĩa với sự bội đạo, như Gioan nhắc lại trong thư gửi Giáo Hội Thyatira (x. Kh 2, 20).
Christine Pellistrandi dạy Kinh Thánh tại Khoa Notre-Dame, Paris.
Bà đã xuất bản tại NXB du Cerf: Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).



