Thứ Ba, 14 Tháng Tư, 2026

Người Mù Báctimê (Mc 10,46-52)

Người Mù Báctimê (Mc 10,46-52)

Đó là một người ăn xin bị mù đang ngồi bên vệ đường từ Giêrikhô đến Giêrusalem. Chi tiết này cho thấy ông bị loại trừ khỏi thế giới của những người lành mạnh! Nhưng tên của ông, có nghĩa là "con của Timê", trao cho ông một danh tính và đặt ông vào trong một gia phả, bất chấp tật nguyền ông mang. Ông kêu xin Chúa Giêsu: "Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Đám đông muốn bắt ông im lặng nhưng ông càng kêu to hơn, đến nỗi Chúa Giêsu dừng lại và cho gọi ông. Tiếng gọi này được các bạn đồng hành của ông tiếp nối, khích lệ ông đáp lại Chúa Giêsu, biểu tượng của mọi ơn gọi tông đồ. Bấy giờ, ông bật dậy và ném chiếc áo choàng sang một bên. Chúa Giêsu yêu cầu ông tự mình bày tỏ ước muốn của mình. Người chữa lành ông khỏi mù lòa và xác nhận với ông rằng chính đức tin của ông đã cứu ông. Bartimê đã kêu xin không mệt mỏi, đến nỗi ông nhận được sức mạnh để theo Chúa Kitô đang bước đi về phía cuộc Khổ Nạn của Người trên con đường lên Giêrusalem. Người bị loại trừ nay được hội nhập vào đoàn các Tông Đồ và ông bước đi cùng với tất cả những ai đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu.

(Christine Pellistrandi dạy Kinh Thánh tại Khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf: Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'insoumis (2025).)

Bài viết khác