Chúa Nhật XVII Thường Niên A
Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ nhất (1 V 3, 5. 7-12)
“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.
Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”
Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 8, 28-30)
“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu) Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
{“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.
Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.
Vài ý chính Tin Mừng Mátthêu 13, 44-46
Bài giảng bằng dụ ngôn
Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu này thuộc một phần thường được gọi là “bài giảng bằng dụ ngôn”, bao gồm chương 13, từ câu 1 đến câu 53. Các dụ ngôn được nói đến liên quan đến Nước Trời và được xen kẽ bằng những lời giải thích. Khi thì Đức Giêsu nói với đám đông, khi thì Người nói với các môn đệ. Đó là trường hợp của các dụ ngôn đang được bàn đến ở đây: sau khi nói với đám đông, Đức Giêsu trở về nhà và nói với các môn đệ (13, 36). Họ xin Người giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, và Người đã làm như vậy (13, 36-43). Tiếp theo là ba dụ ngôn làm nên bài đọc của Chúa nhật này. Những dụ ngôn ấy được nói với các môn đệ, tức là với nhóm những người gần gũi nhất với Đức Giêsu, những người về nguyên tắc đã chọn đi theo Người.
Ưu tiên của mọi ưu tiên
Hai dụ ngôn đầu tiên trình bày Nước Trời như một kho báu hoặc một viên ngọc rất quý. Nước Trời quý giá đến mức người ta có thể bán tất cả những gì mình có để mua lấy. Các dụ ngôn này nhấn mạnh đến điều thiện hảo vô cùng lớn lao mà Nước Trời biểu lộ. So với điều ấy, mọi sự khác chỉ còn giữ một tầm quan trọng thứ yếu. Vì thế, việc tìm kiếm Nước Trời tất yếu kéo theo một sự tương đối hóa nào đó đối với của cải trần gian.
Những chọn lựa không phải không có hệ quả
Dụ ngôn thứ ba càng nhấn mạnh tầm quan trọng của những chọn lựa mà mỗi người được mời gọi thực hiện trong cuộc đời trần thế. Vào thời sau hết, các thiên thần sẽ tách kẻ dữ ra khỏi người công chính, và kẻ dữ sẽ bị ném vào lò lửa. Khi ấy thì đã quá muộn. Nói cách khác, chính bây giờ là lúc phải quyết định chọn Nước Trời, kho báu hay viên ngọc quý giá, và phải dùng mọi phương thế để đạt được.
Câu cuối cùng gợi lên giáo huấn của giao ước cũ, điều mà các kinh sư biết rõ, tức là “cái cũ”, nay được làm phong phú bởi giáo huấn của Đức Giêsu và viễn tượng Nước Trời đang đến, tức là “cái mới”. Cũng như “kinh sư đã được học biết về Nước Trời”, chúng ta được mời gọi, qua việc suy niệm ba bài đọc và thánh vịnh, Chúa nhật này qua Chúa nhật khác, rút ra từ kho tàng của mình — ở đây là Kinh Thánh — cả cái cũ lẫn cái mới để soi sáng con đường của chúng ta hôm nay.
Để đi xa hơn
• Suy niệm Thánh vịnh 118. Hãy ghi lại tất cả những diễn ngữ gợi nhắc đến Lời Chúa.
• Đọc câu chuyện về vua Salômôn trong sách Các Vua quyển thứ nhất: phần đầu triều đại của ông, khi ông thi hành sự khôn ngoan lớn lao của mình, và phần thứ hai, kém vẻ vang hơn.
Catherine Vialle
Tiến sĩ Thần học. Giáo sư chú giải Kinh Thánh tại Đại học Công giáo Lille
Bài giảng: Viên ngọc quý
“Hãy xin điều Ta phải ban cho ngươi”, Thiên Chúa nói với vị vua trẻ Salômôn. Ông đã có thể tận dụng cơ hội ấy để xin mọi của cải và mọi quyền lực trên thế gian. Trái lại, ông xin một trái tim biết lắng nghe mọi người và biết phân định điều thiện điều ác. Vì thế, Thiên Chúa ban cho ông một trái tim thông minh và khôn ngoan, đến mức trước ông chưa từng có ai như vậy và sau ông cũng sẽ không có ai như vậy.
Salômôn đã chọn đặt mình trong thái độ lắng nghe Chúa của mình. Nơi Người, ông tìm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc ấy chỉ đạt đến sự viên mãn khi được chia sẻ với dân và khi ông biết quan tâm đến dân. Được đưa lên làm vua, ông không biết phải cư xử thế nào để cai trị cho tốt và chăm sóc dân được trao phó cho mình. Đó chính là kho báu đích thực: luật Yêu thương mà Thiên Chúa đề nghị, tức là tìm kiếm thiện ích chung trong mọi sự! Các huấn lệnh của Thiên Chúa là một kỳ công tinh tuyền trước mắt Salômôn.
Hạnh phúc thay những ai, như Salômôn, yêu mến Thiên Chúa và quan tâm phân định thánh ý Người. Thiên Chúa làm cho mọi sự góp phần sinh ích cho họ. Trước mắt Thiên Chúa, họ là những người công chính! Giữa Thiên Chúa và con người, đó là một câu chuyện từ muôn thuở! Từ sách Sáng Thế, nơi Thiên Chúa làm cho người nam và người nữ trở thành những người cộng tác và đồng trách nhiệm với toàn thể công trình tạo dựng, qua các tổ phụ, các ngôn sứ, và với đỉnh cao là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa không ngừng tinh luyện mối tương quan giao ước của Người với toàn thể nhân loại.
Thưa anh chị em, chính khi đến lượt mình, chúng ta xin một trái tim có khả năng lắng nghe và phân định, thì niềm hy vọng của chúng ta về một thế giới mới mới sinh hoa trái. Chính trái tim thông minh và khôn ngoan ấy, ân huệ của ân sủng, cho phép chúng ta nhận ra Đức Kitô là kho báu duy nhất của mình, là viên ngọc quý giá. Trong Nước Trời mà Người làm cho hiển trị, chúng ta cũng có thể nhận ra nhau như những kho báu dành cho nhau. Chính khi quan tâm đến những người chung quanh, khi tôn trọng nhau trong những khác biệt, chúng ta có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình.
Nơi mỗi người đều ẩn giấu một viên ngọc chỉ chờ được đưa ra ánh sáng để tỏa rạng muôn sắc. Nước Trời đã ở đây rồi. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta; Người cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta. Liệu tôi có đủ khả năng bán tất cả để lên đường gặp gỡ Đức Kitô, Đấng tỏ mình trong sâu thẳm lòng tôi và hiện diện nơi mọi người, bất kể họ là ai không?
Judith Bollingh
Feu Nouveau 66/5



